Hỡi Người Được Ơn
Bố cục bài giảng
Người được ơn, được phước trước hết là người có Chúa ở cùng, và được Chúa dùng làm nguồn ơn phước cho người khác.
Kinh Thánh: 📖 Lu-ca 1:26-38 Lu-ca 1:45Sáng-thế Ký 12:2-3Sáng-thế Ký 26:3Sáng-thế Ký 28:15Sáng-thế Ký 39:2-4Công-vụ các Sứ-đồ 7:9-10Xuất Ê-díp-tô Ký 3:12Phục-truyền Luật-lệ Ký 2:7Giô-suê 1:5Các Quan Xét 6:12I Sa-mu-ên 3:19Ma-thi-ơ 1:18-25
-
Mở đầu
- Đọc Lu-ca 1:26-38: thiên sứ báo cho Ma-ri là người được ơn, Chúa ở cùng.
- Được ơn và được phước có ý nghĩa gần nhau; người được ơn, được phước trở thành nguồn ơn phước cho người khác.
- Bài giảng có hai điểm: được Chúa ở cùng và được Chúa dùng.
-
I. Được ơn, được phước là được Chúa ở cùng
- Chúa ở cùng Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp, Giô-sép, Môi-se, Giô-suê, Ghi-đê-ôn, Sa-mu-ên, và họ được ơn phước.
- Có Chúa ở cùng thì không còn cô đơn; thiếu Chúa thì pháo đài cũng không an toàn.
- Minh họa: giữa thời chiến, diễn giả ở một mình, được an ủi vì Chúa ở cùng.
- Chúa ở cùng nhiều khi chúng ta không biết; người yếu đuối Chúa cũng làm nên dũng sĩ, lời nói được Chúa giữ gìn.
-
II. Được ơn, được phước là được Chúa dùng
- Chúa dùng đời Ma-ri làm phương tiện đem Chúa Giê-xu vào thế gian; Chúa muốn dùng cách nào cũng được.
- Ma-ri cũng là nguồn phước cho Giô-sép, người chồng tốt bụng và công chính.
- Làm vợ, làm mẹ là công việc lớn lao; không cần làm việc to tát mới là nguồn phước.
-
Áp dụng: Việc lớn việc nhỏ đều quan trọng
- Trước mặt Chúa, việc lớn việc nhỏ đều quý, như cây kim và con bò đối với Đấng toàn năng.
- Dọn dẹp, sắp bàn ghế, tiếp đón trong Hội Thánh đều là hầu việc Chúa.
- Ai hầu việc Chúa thì Chúa Cha sẽ tôn quý người ấy.
Bài liên quan
- 23:39
- 54:35
- 36:09
- 27:02
- 22:53
- 50:18
- 39:07
- 39:07