Hội Đồng 32 Tĩnh Nguyện
Bố cục bài giảng
Người đã tin Chúa vẫn tranh chiến với khuynh hướng thiếu kính sợ Chúa; mỗi ngày hãy ăn năn và nhìn lên Chúa Jêsus để được cứu giải.
-
Mở đầu
- Rô-ma 6: người tin Chúa được sống đời mới, yêu mến Chúa và làm điều lành.
- Nhưng Rô-ma 7 cho thấy một điều bất ngờ về cuộc tranh chiến bên trong.
-
I. Phao-lô nói về mình sau khi đã tin Chúa
- Ông dùng đại từ "tôi" và thì hiện tại, khác với cách kể về lần ăn năn đầu tiên.
- Chỉ người đã được tái sinh mới thấy rõ cuộc xung đột giữa tâm linh và xác thịt.
- Muốn giống Chúa Jêsus nhưng đời sống nhiều khi đi ngược lại.
-
II. Gốc của tội lỗi là thiếu kính sợ Chúa
- Thiếu lòng kính sợ Chúa chính là tội, từ đó sinh ra những hành động tội lỗi.
- Mỗi tội ta phạm đều cho thấy thiếu kính sợ Chúa.
- Những biểu hiện: ích kỷ, nóng giận, lười biếng, nói xấu, thiếu yêu thương, thiếu cầu nguyện.
-
III. Cảm tạ Đức Chúa Trời qua Chúa Jêsus Christ
- Biết mình luôn có khuynh hướng thiếu kính sợ Chúa, ta đến ăn năn và kêu cầu Ngài giải cứu.
- Nhờ kết hiệp với Chúa Jêsus, Đức Chúa Trời kể ta là người công chính.
- Không phải nỗ lực của ta, nhưng ân sủng Chúa khi ta liên tục nhìn lên thập tự giá.
-
Kết luận
- Dù đã tin Chúa, vẫn còn khuynh hướng phạm tội; hãy thành thật thú nhận như Phao-lô.
- Mỗi ngày ăn năn, nhìn lên Chúa Jêsus để được lòng kính sợ Chúa như đáng có.