Hội Đồng 32 Tĩnh Nguyện

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Lời cầu nguyện được Chúa nhậm là lời hạ mình nhìn nhận mình tội nhân và xin ơn thương xót của Ngài, không so sánh với người khác.

  1. Mở đầu

    • Kinh Thánh ghi hai lời xin ngắn mà sâu: lời người thâu thuế xin Chúa thương xót và lời tên cướp xin Chúa nhớ đến mình.
    • Sáng nay suy gẫm thái độ cầu nguyện mà Chúa luôn nhậm: hạ mình xin thương xót.
  2. I. Hạ mình xin Chúa thương xót

    • Dụ ngôn người Pha-ri-si tự khoe và người thâu thuế đứng xa, đấm ngực xin Chúa thương xót; người thâu thuế được xưng công bình.
    • Nhiều người khác cũng cùng một lời xin: mười người phung, người mù tại Giê-ri-cô.
    • Xin thương xót là thái độ của kẻ ăn xin, không còn gì, chỉ nhìn lên Chúa như Đấng duy nhất giải quyết nhu cầu thuộc linh lẫn vật chất.
    • Lời xin dựa trên ơn Chúa, không dựa trên việc làm hay thành công của mình.
  3. II. Chúa đáp lời người hạ mình

    • Người phung được lành, người mù sáng mắt, người thâu thuế được xưng công bình.
    • Đa-vít phạm tội nặng nhưng ăn năn xin thương xót và được Chúa tha.
    • Đa-ni-ên cầu xin dựa vào lòng thương xót lớn của Chúa, không dựa vào sự công bình của mình.
    • Vua Ma-na-se rất gian ác, nhưng khi hạ mình cầu xin trong cảnh lưu đày thì được Chúa đem về.
  4. III. Áp dụng trong đời sống cầu nguyện

    • Đừng so sánh mình với người khác; luôn nhớ nền tảng lời cầu xin là ơn thương xót của Chúa.
    • Biểu lộ lòng thương xót với người chung quanh bằng hành động.
    • Đặt lời nhắc giờ cầu nguyện, thưa với Chúa: xin thương xót con vì con là kẻ có tội.
  5. Kết luận

    • Lời cầu xin thương xót luôn được Chúa nhậm khi xuất phát từ lòng ăn năn thật; ai hạ mình xuống sẽ được nhắc lên.

Bài liên quan