Học Tập Với Chúa
Bố cục bài giảng
Chúa nắm giữ và kêu gọi chúng ta; Hội Thánh cùng nhau trưởng thành, từ bỏ nếp sống cũ, học biết Đấng Christ và được làm mới tâm trí mỗi ngày.
Kinh Thánh: 📖 Ê-phê-sô 4:1-24 Ru-tơ 1:16Công-vụ các Sứ-đồ 18:26Phục-truyền Luật-lệ Ký 33:27Khải-huyền 5:9-12
-
Mở đầu
- Cảm tạ Chúa về sự thông công và tình yêu của Hội Thánh.
- Hội Thánh là thân thể Chúa, không phải một hội đoàn.
-
I. Tình yêu đời đời của Chúa
- Mối liên hệ với Chúa bắt đầu từ Chúa, không từ chúng ta.
- Minh họa: ngọn núi vẫn còn dù mây mù che phủ; tình cảm lên xuống nhưng Chúa không đổi.
- Chúa biết chúng ta từ trước khi dựng nên vũ trụ.
- Dưới chúng ta luôn có cánh tay đời đời của Chúa.
-
II. Kẻ tù của Đấng Christ, sống xứng đáng sự kêu gọi
- Phao-lô là tù nhân của Chúa trước khi là tù nhân ngoài đời.
- Tình yêu Chúa chinh phục lòng, chúng ta không thể rời Ngài; Ru-tơ là tấm gương.
- Chúa gọi đúng tên mỗi người và đặt cuộc đời chúng ta vào chương trình của Ngài.
- Chúa có chỗ cho mọi người, dù trẻ hay già.
-
III. Hiệp một, ân tứ và sự trưởng thành của Hội Thánh
- Một Cha, một Hội Thánh, một thân thể; mỗi người nhận ân tứ theo lượng Chúa ban.
- Mục sư trang bị tín đồ để chính tín đồ làm chức vụ.
- Hội Thánh và cá nhân cùng trưởng thành, không còn như con nít, không bị lừa theo đạo lạc.
- Lẽ thật phải đi cùng tình thương; cần nuôi dưỡng người trẻ vào chức vụ giảng dạy lời Chúa.
-
IV. Từ bỏ nếp sống cũ, học biết Đấng Christ
- Dốc tụt của đời sống xa Chúa: lòng cứng, trí tối tăm, tư tưởng hư không, buông lung.
- Học biết Đấng Christ, nghe tiếng Ngài và được dạy dỗ trong Ngài.
- Chúa là môi trường ôm ấp và chữa lành; minh họa: người mẹ ôm con và nhắc Chúa là sự bình an.
- Lột bỏ người cũ, tâm trí được làm mới mỗi ngày.
-
Kết luận
- Đừng trở lại dốc cũ; hãy để Chúa đổi mới suy nghĩ, vì đó là chỗ Ngài bắt đầu đổi mới cuộc đời.
Bài liên quan
- 1:13:10
- 1:00:21
- 48:34
- 47:57
- 1:13:10
- 43:33
- 53:00
- 55:32