Hoa Hồng Của Sa-rôn
Bố cục bài giảng
Chúa Giê-xu là hoa hồng của Sa-rôn: Đấng xinh đẹp thỏa mãn linh hồn, mời ta ngồi dưới bóng Ngài.
Kinh Thánh: 📖 Nhã-ca 2:1-3 I Giăng 4:19Thi-thiên 45:11Ê-phê-sô 5:22-23Nhã-ca 8:6I Giăng 4:4Phi-líp 4:8Phi-líp 2:15Ê-xê-chi-ên 2:6Ê-sai 32:2Ê-sai 25:4Thi-thiên 32:4I Các Vua 19:1-8
-
Mở đầu
- Chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước; tình yêu có nguồn gốc nơi Đấng yêu thương.
- Hoa hồng là biểu tượng của tình yêu vì hương thơm và sắc đẹp; chỉ Chúa Giê-xu phán: Ta là hoa hồng của Sa-rôn.
- Tôn kính Chúa làm tăng lòng yêu mến; để Chúa ngồi mãi nơi phòng khách trong ngôi nhà đời mình là chưa thật mời Ngài.
- Khi Đức Thánh Linh chiếu sáng tình yêu Chúa, các giáo sĩ vượt mọi khó khăn để theo tiếng gọi.
-
I. Chúa Giê-xu là Đấng xinh đẹp
- Đức Chúa Trời chọn loài hoa đẹp nhất làm biểu tượng về Con Ngài; mọi điều đáng yêu trọn vẹn nơi Đấng Christ.
- Hoa hồng của Sa-rôn là loài quý hiếm; Chúa là mặt trời, mọi ánh sáng khác chỉ như đom đóm.
- Màu đỏ hoa hồng nói về tình yêu hy sinh; màu trắng bông huệ nói về sự thánh khiết và vinh hiển.
- Bông huệ của trũng: Chúa gần gũi người bình thường, giữa gai gốc và bò cạp của thế gian.
-
II. Chúa thỏa mãn mọi giác quan thuộc linh
- Hoa hồng vừa đẹp mắt vừa thơm; Chúa thỏa mãn mọi nhu cầu thuộc linh của tín hữu.
- Mỗi cánh hoa ép vào Kinh Thánh vẫn giữ hương thơm: kỷ niệm với Chúa luôn ngọt ngào.
- Dù tin Chúa lâu hay mới, nụ, búp hay nở rộ, tình yêu của Ngài vẫn tươi mới.
- Chúa vẫn đẹp, không cần tô điểm bằng lời hoa mỹ.
-
III. Vui lòng ngồi dưới bóng Ngài
- Tiền bạc, danh vọng không thỏa mãn; chỉ Chúa Giê-xu là Đấng duy nhất làm no đủ lòng người.
- Nhiều người chỉ đi ngang qua bóng mát của Chúa, không ngồi lại để được tươi mới.
- Ê-sai: Chúa là nơi núp gió, chỗ che bão; tội lỗi và sự mệt mỏi làm ta hao mòn nếu không ngồi dưới bóng Ngài.
- Minh họa: tiên tri Ê-li kiệt sức, nằm nghỉ dưới bóng cây, được Chúa nuôi và phục hồi.
- Người có mối tình mạnh liệt với Chúa mới biết ngồi lại để được bồi dưỡng và bảo vệ mối liên hệ ấy.
-
Kết luận
- Cầu xin Chúa ban lòng yêu mến Ngài và Đức Thánh Linh cảm động để ta vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài.
- Nguyện hoa hồng Sa-rôn đem sắc và hương của Đấng Christ vào khu vườn lòng của mỗi người.
Bài liên quan
- 40:00
- 36:07
- 32:47
- 46:03
- 30:48
- 56:45
- 39:28
- 33:21