Hiếu Kính

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Hiếu kính cha mẹ là vâng phục trong Chúa, là mạng lệnh của Đức Chúa Trời đem lại phước, và được tỏ ra thật bằng việc làm; cha mẹ cũng phải làm gương.

  1. Mở đầu

    • Hội Thánh gộp lễ mẹ và lễ cha thành lễ hiếu kính; hiếu là ham thích, kính là tôn trọng.
    • Lời Phao-lô: hãy tôn kính cha mẹ để được phước và sống lâu trên đất.
  2. I. Hiếu kính là vâng phục cha mẹ trong Chúa

    • Vâng phục điều hợp ý Chúa; nếu cha mẹ bảo làm điều trái lời Chúa, như làm điều bất chính hay bỏ đạo, thì khiêm nhường từ chối và sẵn lòng chịu hậu quả.
    • Cha mẹ và con cái đều cần đọc, học lời Chúa để biết đâu là ý muốn Chúa mà làm theo.
    • Gia đình của Chúa có trật tự: con cái phải biết kính nhường cha mẹ, ông bà.
  3. II. Hiếu kính là mạng lệnh của Đức Chúa Trời

    • Điều răn hiếu kính nằm trong Mười Điều Răn và vẫn được Tân Ước nhắc lại.
    • Người đời hiểu lầm đạo Chúa bỏ ông bà vì không lập bàn thờ; chúng ta phải tỏ lòng hiếu bằng đời sống cụ thể.
    • Dạy con thói quen thưa gửi, trình báo, gõ cửa, kính nhường; đừng để con tự do quá mức.
  4. III. Hiếu kính đem lại phước và vinh hiển

    • Hiếu kính đem phước và sống lâu có ý nghĩa: biết giữ thân thể, tránh bệnh do lối sống buông lung.
    • Con cháu là mão triều thiên của ông già, cha mẹ là vinh hiển của con cái; sống đạo cao đức trọng làm cha mẹ hãnh diện.
    • Cả cha mẹ lẫn con cái cùng nghe và làm theo lời Chúa trong gia đình lễ bái; diễn giả nhắc một bài thánh ca về bốn điều lòng dặn lòng.
  5. IV. Hiếu thật được tỏ ra bằng việc làm và gương mẫu

    • Hiếu thật là phụng dưỡng cha mẹ khi còn sống, làm cha mẹ vui, ngồi nghe tâm sự người già; không phải cúng quảy sau khi mất.
    • Minh họa: người mẹ nhặt túi tiền lớn đem nộp cảnh sát, dạy con bài học sống không tham của người.
    • Cha mẹ đòi con vâng phục thì phải làm gương; lời dạy mâu thuẫn với việc làm khiến con cái mất tôn trọng.

Bài liên quan