Hãy Trao Gánh Nặng

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Hãy trao mọi gánh nặng cho Chúa, vì Ngài nâng đỡ chúng ta và chẳng hề để người công bình bị rúng động.

  1. Mở đầu

    • Cùng đọc Thi-thiên 55:16-17, 22; địa chỉ dễ nhớ là 55:22.
    • Hội Thánh nào, gia đình nào, người nào cũng có khó khăn: tài chánh, sức khỏe, hôn nhân, con cái.
    • Ngày Chúa gần đến, khó khăn càng gia tăng, cả trong Hội Thánh.
  2. I. Trao gánh nặng cho Chúa

    • Trao nghĩa là giao lại cho Đấng mạnh hơn mình. Minh họa: chủ tiệm ký gởi tiền vào ngân hàng nên ngủ ngon.
    • Chúa là Đấng toàn năng; gánh ngàn cân của ta chỉ như hạt bụi trên đĩa cân của Ngài.
    • Ôm giữ gánh nặng thì ăn ngủ không yên; hãy quỳ xuống trao cho Chúa.
  3. II. Ngài sẽ nâng đỡ ngươi

    • Minh họa: chiếc tàu quá tải nổi lên khi dỡ hàng xuống.
    • Không trao cho Chúa thì gánh nặng đè ta nằm sải dài.
    • Dù yếu đức tin, cứ kêu cầu như Phi-e-rơ: Chúa ơi, cứu con. Ngài đỡ ta lên.
    • Ngài tha tội và không nhớ lại; chỉ còn hậu quả của việc đã gieo.
  4. III. Chẳng hề để người công bình bị rúng động

    • Người công bình là người tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Chúa mình.
    • Để Chúa luôn ở trước mặt, nghĩa là sống kính sợ Ngài thì Ngài ở bên hữu để binh vực.
    • Biết Chúa đứng trước mặt, ta không dám phạm tội, ghét người hay nói lời xấu.
  5. Kết luận

    • Nhắc lại câu gốc Thi-thiên 55:22 và cùng nhau đọc thuộc.

Bài liên quan