Hãy Tẩm Thì Được Sạch

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Na-man vượt qua nhiều trở ngại để được chữa lành; ai muốn nhận ơn Chúa cũng phải khiêm nhường, vâng lời và lập Chúa làm chủ đời mình.

  1. Mở đầu

    • Cầu nguyện cho đất nước Sy-ri đang có chiến tranh, cho Hội Thánh tại đó được che chở và nhiều người được nghe về Chúa.
    • II Các Vua 5: Chúa có quyền chữa bệnh và ban ơn cho cả dân ngoại, miễn là có đức tin và sự vâng lời.
    • Na-man phải vượt qua sáu trở ngại để nhận phước Chúa.
  2. I. Trở ngại thứ nhất: kiêu hãnh vì làm lớn

    • Na-man là tổng binh quyền thế, giàu có; nhưng Chúa đặt ông vào vị trí ấy vì một mục đích.
    • Người thành công dễ quên Chúa; Kinh Thánh dặn khi được đầy đủ chớ quên Ngài. Người trai trẻ giàu có bỏ đi vì nhiều của cải.
  3. II. Trở ngại thứ hai: không nhìn nhận mình có bệnh

    • Bệnh phung thời xưa đáng sợ, người bệnh bị ruồng bỏ; mọi quyền thế của Na-man thành vô nghĩa.
    • Ai cũng mang bệnh tội lỗi; muốn lành phải nhìn nhận và tìm đúng thầy thuốc là Chúa.
    • Ngay cả tín hữu cũng có thể tưởng mình giàu có mà không thấy mình thiếu thốn.
  4. III. Trở ngại thứ ba: lời làm chứng

    • Hàng tỷ người chưa từng nghe về Chúa Jêsus; Na-man có may mắn được nghe.
    • Cô bé bị bắt làm tù binh có lời chứng giản dị nhưng chứa đầy quan tâm, tha thứ và đức tin.
    • Ta cần mở miệng làm chứng và có đời sống tương xứng; hãy tự hỏi ai là Na-man quanh mình.
  5. IV. Vâng lời, biết ơn và lập Chúa làm chủ

    • Trở ngại lớn nhất là không chịu làm theo; Na-man tìm đường tắt nhờ thế lực nhưng cuối cùng phải hạ mình vâng lời.
    • Biết ơn thật không chỉ là dâng lễ vật mà là đổi nếp sống; ân điển là quà tặng không thể trả bằng gì.
    • Na-man tuyên bố Chúa Israel là Đức Chúa Trời duy nhất, từ bỏ thần tượng; ta cũng đừng để thứ gì chiếm chỗ của Chúa.
    • Nên tìm Chúa hơn là tìm phép lạ; một thánh ca nhắc ta tìm chính Chúa.
  6. Kết luận

    • Bỏ kiêu ngạo, nhìn nhận mình, nghe lời làm chứng, vâng lời, biết ơn thật và lập Chúa làm chủ.
    • Chết đi với tội lỗi và sống cho Đức Chúa Trời trong Đấng Christ (Rô-ma 6:11).

Bài liên quan