Hãy Làm Theo Như Vậy
Bố cục bài giảng
Muốn "làm theo như vậy", trước hết phải nhận mình là kẻ bị cướp cần được cứu, để Chúa cứu sống rồi mới hết lòng yêu Chúa và yêu người.
-
Mở đầu
- Làm theo Lời Chúa để được phước, nhưng trước hết phải hiểu Lời Chúa: quan sát, giải thích rồi mới áp dụng.
- Nhiều người hiểu lầm "hãy đi làm như vậy" chỉ là bắt chước người Sa-ma-ri làm phước cho người khác.
-
I. Chúa Giê-xu là người Sa-ma-ri nhân lành
- Người thầy dạy luật hỏi làm gì để được sự sống đời đời; làm phước không thể cho ông sự sống ấy.
- Chúa bị xem như người Sa-ma-ri, bị khinh dể, nhưng chính Ngài là Đấng cứu ta.
- Ngài đã dốc cả mạng sống trên thập tự giá để cứu chúng ta đang chết trong tội.
-
II. Chúng ta là kẻ bị cướp
- Thầy dạy luật tưởng mình công bình bằng sự hiểu biết luật pháp và nỗ lực của mình.
- Minh họa: Hội Thánh Lao-đi-xê tưởng mình giàu có trong khi Chúa còn đứng ngoài cửa.
- Lễ nghi và nỗ lực cá nhân làm hư hỏng đời ông; ai tưởng mình xứng đáng sẽ không nhận được gì.
- Minh họa: tác giả bài thánh ca "Ơn lạ lùng", từng buôn nô lệ, nhận mình là tội nhân được tha.
-
III. "Hãy đi": thành thật và trở lại với Chúa
- Đừng so sánh với người khác, hãy nhìn mình trong ánh sáng của Đức Chúa Trời, như Ê-sai và Phi-e-rơ.
- Minh họa: trong Thiên Lộ Lịch Trình, hai người rẽ sang đường dễ rồi phải quay lại chỗ đã sai.
- Dẹp bỏ lòng tự tôn để tin nhận Chúa không dễ, nhưng Chúa giúp đỡ.
-
IV. Làm theo như vậy: để Chúa cứu rồi yêu Chúa, yêu người
- Sự sống đời đời là món quà; hãy giao cho Chúa toàn quyền hành động, đừng cố gắng tự làm.
- Rồi hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí yêu Chúa; phục vụ vì đã được cứu, bằng sức của Chúa.
- Từ mối liên hệ ấy, Chúa rót tình yêu vào lòng để chúng ta yêu người khác.
-
Kết luận
- Tự hỏi: Tôi có nhận mình cần sự sống đời đời và đã tiếp nhận Chúa chưa? Tôi có yêu Chúa và yêu người không?
- Giao trọn đời sống cho Ngài, để sống biết ơn và chia sẻ sự sống ấy cho người khác.
Bài liên quan
- 31:57
- 27:18
- 21:22
- 20:07
- 24:31
- 35:35
- 24:13
- 28:15