Hầu Việc Chúa
Bố cục bài giảng
Phục vụ Chúa là biểu lộ tương quan thật với Ngài; công khó trong Chúa không luống công, và Cha sẽ tôn quý người hầu việc Con.
-
Mở đầu
- Hội Thánh phát triển cần cơ cấu: ban chấp hành lo hành chánh, ban chấp sự lo đời sống thiêng liêng.
- Chức chấp sự là sự kêu gọi của Chúa, phải qua huấn luyện và được Hội Thánh chấp thuận.
-
I. Phục vụ phản ảnh tương quan với Chúa
- Phục vụ quan trọng vì cho thấy mối liên hệ thật giữa ta với Chúa.
- Hội Thánh là một thân thể, mỗi người một chi thể, được kêu gọi phục vụ theo ơn riêng.
-
II. Vì sao phải đứng vững mà phục vụ
- Phao-lô khuyên đứng vững, hết lòng làm việc Chúa vì công khó không luống công.
- Tâm lý học cũng cho thấy con người cần yêu thương và làm việc; ta còn cần cho tương lai đời đời.
- Hai tiếng ám ảnh: nếu như tôi đã khác, và biết đâu tôi sẽ làm được; nhưng cần Chúa giúp đỡ.
-
III. Bền chí theo Chúa dù chịu khổ
- Hê-bơ-rơ 10 khuyên tín hữu đang bắt bớ đừng bỏ nhóm họp, hãy khích lệ nhau.
- Minh họa truyền thuyết: Phi-e-rơ định chạy trốn, gặp Chúa, quay lại và chịu tử đạo.
- Tương quan sâu với Chúa phải thể hiện trong sự phục vụ.
-
IV. Cha sẽ tôn quý người hầu việc Con
- Giăng 12:26: ai hầu việc Chúa phải theo Ngài, và Cha sẽ tôn quý người ấy.
- Không vinh dự nào hơn việc Chúa dùng đời mình làm nơi Ngài ngự.
-
Kết luận
- Nhân dịp bầu lại ban chấp hành, kêu gọi mọi người sẵn lòng phục vụ.
- Thách thức: ta yêu Chúa đến mức nào, và còn lại bao nhiêu để sống cho Ngài; cầu nguyện bằng thái độ dâng mình.
Bài liên quan
- 13:42
- 14:54
- 15:16
- 14:57
- 9:55
- 53:07
- 31:17
- 41:25