Hầu Việc Chúa
Bố cục bài giảng
Ai muốn hầu việc Chúa phải theo Chúa: phục vụ nhau như Ngài rửa chân môn đồ và dám đứng với Ngài cả khi chịu khổ; Cha sẽ tôn quý người ấy.
-
Mở đầu
- Đọc Giăng 13: Chúa rửa chân môn đồ rồi dạy họ làm gương ấy; đọc I Phi-e-rơ 2 về gương chịu khổ của Chúa.
- Câu gốc Giăng 12:26: ai hầu việc Chúa phải theo Chúa, Chúa ở đâu kẻ hầu việc ở đó, và Cha sẽ tôn quý người ấy.
-
I. Hầu việc Chúa là đặc ân của mọi con cái Chúa
- Không chỉ dành cho mục sư hay chức viên; mọi tín hữu đều được hầu việc Chúa, là một vinh dự và ơn phước.
- Hầu việc là chứng đạo, nhóm lại thờ phượng, gây dựng Hội Thánh và giúp nhiều người tin Chúa.
- Nhóm lại để nâng đỡ nhau; minh họa: học trò có sách ở nhà vẫn cần đến lớp để thăng tiến.
- Hầu việc phải do tình nguyện, không vì miễn cưỡng hay bắt buộc.
-
II. Theo Chúa là phục vụ lẫn nhau
- Chúa là Thầy mà quỳ rửa chân môn đồ; đó là gương phải bắt chước.
- Trong gia đình: vợ chồng, cha mẹ con cái đều nghĩ đến việc phục vụ nhau thay vì đòi hỏi.
- Trong Hội Thánh: chức viên, trưởng ban, học viên phục vụ niềm nở để người chưa tin muốn trở lại, đừng gây bất hòa làm vấp phạm người mới.
-
III. Theo Chúa cả khi chịu khổ
- Chúa để lại gương chịu khổ; không thể chỉ hầu việc lúc thuận lợi mà trốn tránh sự chịu khổ vì Ngài.
- Khi Chúa bị bắt, các môn đồ đều bỏ chạy. Một bài thánh ca được dẫn để hỏi: lúc ấy bạn đứng ở đâu?
- Chịu khổ tạm thời để được ở với Chúa đời đời, như La-xa-rơ được yên ủi; Chúa hứa bồng ẵm đến tuổi già.
- Người theo Chúa trong hoạn nạn được Cha tôn quý: Chúa chịu sỉ nhục đau đớn, chúng ta hưởng sự tôn quý.
-
Kết luận
- Minh họa: bóng khoe luôn theo hình, nhưng khi mây đen mưa gió thì bóng ở đâu; thử thách bày tỏ lòng trung thành.
- Mỗi người dâng mình hầu việc Chúa trong mọi hoàn cảnh và mọi tuổi, vì Cha sẽ tôn quý người hầu việc Ngài.
Bài liên quan
- 41:00
- 36:05
- 28:12
- 56:09
- 15:17
- 50:03
- 21:43
- 10:35