Hát Cho Ngài Một Bài Ca Mới
Bố cục bài giảng
Con dân Chúa ca ngợi Ngài bằng bài ca mới vì Chúa thành tín, là Đấng Tạo Hóa, Đấng tể trị và Đấng quan phòng.
Kinh Thánh: 📖 Thi-thiên 33:1-22 I Ti-mô-thê 2:8Hê-bơ-rơ 4:12-13Thi-thiên 119:18Thi-thiên 23:4Ê-sai 40:31Xuất Ê-díp-tô Ký 14:21-28
-
Mở đầu
- Ba câu đầu kêu gọi người công chính thờ phượng Chúa bằng đàn và tiếng reo mừng.
- Người công chính là người được Chúa xưng công bình; ai được cứu thì khao khát nhóm lại thờ phượng.
- Bài ca mới là cả đời sống, kinh nghiệm và ơn phước mới dâng lên Chúa, không phải chỉ là bài hát mới.
-
I. Chúa là Đấng thành tín
- Lời Chúa ngay thẳng, sắc như gươm hai lưỡi và làm linh hồn sống lại.
- Mọi việc Chúa làm bày tỏ sự thành tín và công chính; ta nhìn Chúa thay vì than phiền.
- Chúa không quên, không bất lực, không đổi lời hứa; minh họa: lời cầu nguyện nhiều năm trước nay được ứng nghiệm.
-
II. Chúa là Đấng Tạo Hóa
- Muôn vật có bởi lời Chúa phán.
- Minh họa: so sánh kích thước mặt trời, các ngôi sao lớn và vũ trụ để thấy con người nhỏ bé nhưng được Chúa yêu thương tìm kiếm.
-
III. Chúa là Đấng tể trị
- Kế hoạch của Chúa đứng vững đời đời; các triều đại rồi sẽ qua.
- Phước cho quốc gia và dân tộc có Chúa làm Đức Chúa Trời; công dân thật của chúng ta ở trên trời.
- Hỏi: Chúa có là Đức Chúa Trời của anh em, và anh em có là cơ nghiệp Ngài không?
-
IV. Chúa là Đấng quan phòng
- Chúa nhìn xuống, xem xét từng người; chẳng sức mạnh nào của người đời cứu được ai.
- Minh họa: camera ghi lại mọi hành động, Chúa còn thấy rõ hơn; Ngài giải cứu như đã cứu dân Y-sơ-ra-ên ở Biển Đỏ.
- Chúa bảo tồn người kính sợ Ngài; ta không nên giấu Chúa điều gì.
-
Kết luận
- Hứa nguyện: chờ đợi Chúa, vui vẻ nơi Ngài, tin cậy danh thánh Ngài; xin sự nhân từ Chúa tuôn đổ trên mọi gia đình.
- Hãy ca ngợi Chúa không chỉ vì ơn phước, mà vì chúng ta có Đức Chúa Trời.
Bài liên quan
- 40:24
- 9:34
- 15:16
- 14:51
- 29:30
- 32:20
- 33:24
- 29:36