Hành Trình Vào Đất Hứa 04

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Dân Chúa có hai kẻ thù: chính mình, vì thiếu lòng tin, oán trách và tranh cãi; và dân A-ma-léc. Chiến thắng nhờ cậy Chúa, cầu nguyện, cầu thay, vì Chúa là ngọn cờ của ta.

  1. Mở đầu

    • Đọc Xuất Ê-díp-tô Ký 17: không có nước tại Rê-phi-đim, nước chảy từ hòn đá, và cuộc chiến với A-ma-léc.
    • Hành trình về đất hứa: ra khỏi Ai Cập, vượt biển đỏ, vào sa mạc, và nay đối diện quân thù.
    • Dàn bài: hai kẻ thù của dân Chúa.
  2. I. Kẻ thù thứ nhất: chính họ

    • Vừa được ăn chim cút, ma-na, dân lại oán trách khi thiếu nước. Vấn đề không phải thiếu nước mà thiếu lòng nhờ cậy Chúa.
    • Mát-sa và Mê-ri-ba nghĩa là ướm thử và cãi lộn. Chúa thử ta để đức tin vững; ta thử Chúa là nghi ngờ quyền năng Ngài.
    • Chỉ có một điều Chúa cho thử: dâng một phần mười. Bất hòa với người thường bắt nguồn từ quan hệ với Chúa chưa đúng.
    • Chúa vẫn cho nước từ hòn đá, hình bóng Đấng Christ, nguồn nước sống đi theo ta mỗi ngày.
  3. II. Kẻ thù thứ hai: dân A-ma-léc

    • A-ma-léc không kính sợ Chúa, đánh vào người yếu đi sau. Đời theo Chúa là cuộc chiến tâm linh với ma quỷ, thế gian và xác thịt.
    • Chiến lược: phải đối diện, không né tránh như đà điểu. Giô-suê ra trận, Môi-se giơ tay trên đồi; sức mạnh đến từ Chúa.
    • Chiến đấu: cầu nguyện, và cầu thay. A-rôn và Hu-rơ nâng tay Môi-se. Minh họa: người bảo vệ tiền vệ bóng bầu dục.
    • Chiến thắng: Môi-se lập bàn thờ 'Giê-hô-va Ni-si', Chúa là ngọn cờ của tôi, mọi vinh quang thuộc về Ngài.
  4. Kết luận

    • Mỗi ngày ta đối diện quân thù; đức tin và lời cầu nguyện là yếu tố chiến thắng. Bài kết thúc bằng một bài thánh ca về chiến sĩ thập tự.

Bài liên quan