Hành Trình Vào Đất Hứa 03

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Trên đường sa mạc, thay vì oán trách hãy tin cậy Chúa: Ngài là nước sống, biến cay đắng thành ngọt ngào, cung cấp mọi nhu cầu và muốn ta vâng lời, an nghỉ nơi Ngài.

  1. Mở đầu

    • Sa mạc là hình ảnh đoạn đường đời. Hành trình vào đất hứa: ra khỏi Ai Cập, vượt biển đỏ, rồi vào sa mạc.
    • Học từ kinh nghiệm dân Chúa xưa để tránh lỗi lầm của họ trong bốn mươi năm ở đồng vắng.
  2. I. Những lời oán trách

    • Mỗi lần gặp khó khăn dân Chúa đều lầm bầm than trách, dù Chúa đã giải cứu họ nhiều lần.
    • Than phiền oán trách là tội. Thay vào đó hãy nhường nhịn, tha thứ và đem mọi điều cầu xin lên Chúa.
    • Gương Gióp: mất hết vẫn tin cậy, không oán trách mà ngợi khen Chúa.
    • Chúa dẫn ta qua sa mạc để thử thách; xin Chúa thêm đức tin cho ta.
  3. II. Nước uống

    • Ba ngày không có nước. Nước là nhu cầu lớn của thân thể, cũng như nước sống là Đức Thánh Linh cho đời sống tâm linh.
    • Nước đắng tại Ma-ra: Chúa chỉ một cây gỗ làm nước hóa ngọt. Ngài biến kinh nghiệm cay đắng thành ngọt ngào.
    • Minh họa: bà Na-ô-mi nói mình cay đắng, nhưng cuối đời được Chúa an ủi và ban phước.
    • Ốc đảo Ê-lim, mười hai suối nước và bảy mươi cây chà là: Chúa dẫn ta đến chỗ an nghỉ, mé nước bình tịnh.
  4. III. Chim cút và ma-na

    • Bài học 1: sự tiếp trợ kỳ diệu của Chúa, nuôi hơn nửa triệu người suốt bốn mươi năm; Ngài cung cấp mọi nhu cầu của ta.
    • Bài học 2: nhu cầu thật sự của con người là lời Chúa, không chỉ bánh; vật chất chỉ là phương tiện, sự sống đến từ Ngài.
    • Minh họa: một bài thánh ca về hơi thở và bánh hằng ngày chính là sự hiện diện và lời Chúa.
    • Bài học 3: lòng vô tín. Dân tham lam để dành ma-na thì sâu thối, lại đi tìm bánh ngày sa-bát. Hãy tin cậy từng ngày và tôn trọng ngày Chúa.
  5. Kết luận

    • Chúa là nước sống, biến cay đắng thành ngọt, ban chỗ an nghỉ và cung cấp đầy đủ.
    • Nhu cầu quan trọng nhất là nhu cầu tâm linh: hãy vâng lời và tin cậy Ngài.

Bài liên quan