Hành Trình Vào Đất Hứa 02

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Bởi đức tin, dân Chúa vượt qua biển đỏ như đi trên đất khô: Chúa thành tín, dẫn dắt và giải cứu, nên trước mọi chướng ngại hãy nhìn lên Chúa.

  1. Mở đầu

    • Dân Chúa vừa ra khỏi Ai Cập thì gặp biển đỏ phía trước, quân thù phía sau: một bước đường cùng.
    • Phép lạ có thể là Chúa dùng hiện tượng thiên nhiên đúng thời điểm, hoặc làm vượt trên quy luật; Ngài là Đấng Tạo Hóa cầm quyền muôn vật.
    • Dàn bài: trước biển đỏ, trong biển đỏ, sau biển đỏ.
  2. I. Trước biển đỏ

    • Dời hài cốt Giô-sép về đất hứa sau bốn thế kỷ: Đức Chúa Trời luôn giữ lời hứa, Ngài thành tín.
    • Trụ mây và trụ lửa dẫn đường. Nay ta có Lời Chúa và Đức Thánh Linh, nhưng dân xưa vẫn lạc vì thiếu lòng tin.
    • Chướng ngại lớn: dân than trách Môi-se. Trong nguy khốn ta mới kinh nghiệm quyền năng giải cứu; hãy nhìn lên Chúa hơn nhìn nghịch cảnh.
    • Bởi đức tin dân vượt biển đỏ như đi trên đất khô: bước đi bởi đức tin, không bởi mắt thấy.
  3. II. Trong biển đỏ

    • Chúa can thiệp bằng trụ mây dời ra phía sau ngăn quân thù; Ngài có thể xoay chiều hoàn cảnh và đổi lòng người.
    • Chúa dùng gió đông thổi mạnh, và gây rối loạn trong hàng ngũ quân thù.
    • Trước kẻ thù hay nghịch cảnh: hãy yên lặng và biết rằng Ta là Đức Chúa Trời.
    • Đi qua biển như một phép báp-têm: kẻ thù cũ bị chôn vùi, con người cũ đã chết để sống đời mới.
  4. III. Sau biển đỏ

    • Sau cuộc giải cứu là bài ca ngợi khen quyền năng Chúa.
    • Gian truân, kêu cầu, giải cứu, ngợi khen: đừng chỉ nhớ Chúa như số điện thoại cấp cứu, rồi quên tạ ơn.
    • Trong ngày cuối cùng, dân Chúa sẽ hát bài ca Môi-se: chiến thắng sau cùng thuộc về Chúa.
  5. Kết luận

    • Có biển đỏ nào trong đời cần vượt qua? Đức tin trọn nơi Chúa giúp ta vượt qua, để ngợi khen và sống làm rạng danh Ngài.

Bài liên quan