Hân Hoan Bước Đến Nhà Chúa
Bố cục bài giảng
Hãy hân hoan đến nhà Chúa, vì đó là nơi có Chúa làm chủ, dân Ngài hiệp một và đoán xét theo thánh ý Ngài.
Kinh Thánh: 📖 Thi-thiên 122:1-9 I Các Vua 8Giăng 4:24I Cô-rinh-tô 6:19-20Rô-ma 12:1Công-vụ các Sứ-đồ 20:28Thi-thiên 42:3Giăng 3:16Ma-thi-ơ 16:19
-
Mở đầu
- Câu then chốt: tôi vui mừng khi người ta nói, ta hãy đến nhà Đức Giê-hô-va.
- Thi-thiên 122 là bài thơ tích cực của người hành hương, trái với giọng buồn hoài cổ của một bài thơ Việt Nam.
-
I. Chủ của ngôi nhà
- Giê-ru-sa-lem và đồi Si-ôn là nơi có đền thờ do Đa-vít và Sa-lô-môn xây.
- Đền thờ đáng quý vì có Đức Giê-hô-va làm chủ, không phải vì vẻ đẹp.
- Ngày nay chủ đền thờ là Chúa Giê-xu; mỗi tín hữu và hội thánh là đền thờ do huyết Ngài mua chuộc.
- Hãy đến nhà Chúa với lòng vui mừng, và đem nhiều người cùng đến.
-
II. Gia nhân của ngôi nhà
- Các chi phái Y-sơ-ra-ên lên thờ phượng theo thứ tự và hiệp một.
- Dân Do Thái được gìn giữ qua mọi thử thách nhờ sự lựa chọn của Chúa.
- Hội thánh cần hiệp một, giải quyết bất hòa trước khi ra mắt Chúa.
- Minh họa: người lính xa nhà chín năm, mẹ chỉ cần con về, không cần quà.
-
III. Mục đích của ngôi nhà
- Nơi đó có ngôi đoán xét, tức ngôi nhà Đa-vít; minh họa: vua Sa-lô-môn xử vụ hai người mẹ.
- Ngày nay hội thánh có chìa khóa nước thiên đàng: rao tin lành, ai tin được sự sống, ai không tin chịu đoán xét.
- Đoán xét trong hội thánh là khuyên nhắc để xây dựng, không phải lên án.
-
Kết luận
- Hãy hân hoan đến nhà Chúa và làm mọi việc để vinh hiển Ngài.
- Hội thánh gắn bó yêu thương và đem nhiều người đến với Chúa.
Bài liên quan
- 40:24
- 9:34
- 15:16
- 14:51
- 29:30
- 32:20
- 33:24
- 29:36