Hạn Chế Của Kiến Thức
Bố cục bài giảng
Kiến thức loài người có giới hạn nên không hiểu hết sự công chính và chương trình của Đức Chúa Trời; hãy tin cậy Chúa và vui mừng với điều Ngài ban.
-
Mở đầu
- Ta dễ ấm ức khi thấy bất công: ở trường, nơi làm việc, kẻ ác dường như vẫn thịnh vượng.
-
I. Kẻ ác thịnh vượng: lời giải của Kinh Thánh
- Tác giả Thi-thiên 73 suýt vấp chân khi ghen với kẻ ác được bình an.
- Ông vào nơi thánh của Đức Chúa Trời và thấy được sự cuối cùng của chúng.
- Nhà truyền đạo cũng thấy kẻ ác sống lâu, nhưng người kính sợ Chúa sau rốt được phước.
-
II. Kiến thức hạn chế, không hiểu hết chương trình của Chúa
- Vì trí khôn giới hạn nên ta không thấu lẽ công chính và chương trình Đức Chúa Trời.
- Có nhà độc tài bị xử ngay, có người sống thịnh vượng đến cuối đời; ta không có câu trả lời, chỉ biết Chúa biết hết.
- Rô-ma 8:28: mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Chúa.
- Minh họa: ta chỉ thấy một chấm nhỏ trong bức tranh lớn mà chỉ Chúa thấy trọn vẹn.
-
III. Đừng tìm tòi tri thức quá mức
- Học tập đến mất ăn mất ngủ cũng không dò hết việc Đức Chúa Trời (Truyền-đạo 8:16-17).
- Khoa học tiến bộ phi thường nhưng vẫn rất hạn chế trước những điều sâu nhiệm của Chúa.
- Minh họa: một bộ lạc nghiên cứu chiếc máy ảnh, hiểu cách hoạt động rồi kết luận không ai chế tạo ra nó.
- Các nhà khoa học hiểu cách vũ trụ vận hành rồi kết luận không có Đấng Tạo Hóa, cũng là lập luận sai như thế.
-
IV. Hãy vui mừng với điều Chúa ban
- Hãy vui với chỗ ở, công việc, bữa ăn thường ngày và những người thân yêu Chúa cho.
- Đừng ấm ức vì bất công đến sinh bệnh; hãy cầu nguyện và để Chúa xét xử.
- Đừng tham vọng quá, cũng đừng cố học đến kiệt sức.
-
Kết luận
- Hãy vui mừng trong Chúa, làm hết sức việc Ngài giao, nhớ đến Đấng Tạo Hóa và tìm kiếm Ngài trước hết.
Bài liên quan
- 51:44
- 53:20
- 23:25