Hai Người Con
Bố cục bài giảng
Cả người em phóng đãng lẫn người anh tự công chính đều lạc mất; chỉ ăn năn trở về mới được hưởng tình yêu và niềm vui của Cha.
Kinh Thánh: 📖 Lu-ca 15:11-32 Lu-ca 15:1-7Ê-sai 53:6Lu-ca 18:9-14Ma-thi-ơ 6:11-12I Giăng 1:6-10Rô-ma 8:32
-
Mở đầu
- Câu chuyện nói về mối liên hệ giữa Cha và con cái Ngài.
- Bối cảnh: người thu thuế và kẻ có tội đến với Chúa, người Pha-ri-si phàn nàn; Chúa kể ba ẩn dụ về điều mất và tìm lại được.
- Người em tượng trưng kẻ có tội; người anh tượng trưng người Pha-ri-si; mỗi chúng ta có lúc là em, có lúc là anh.
-
I. Người em nhận biết tình trạng bi đát
- Đi xa, phung phí, tiêu sạch, đói khát, chẳng ai cho ăn: hình ảnh người xa cách Chúa.
- Cả ba ẩn dụ có điểm chung: lạc mất và tìm được; chúng ta có thể đi lạc cả khi ngồi trong nhà thờ.
-
II. Người anh cũng lạc mất ngay trong nhà Cha
- Anh nổi giận, trách Cha bất công, phục vụ như một người nô lệ để khoe công đức.
- Anh ở trong nhà nhưng xa cách Cha; chúng ta cũng lạc mất khi quá bận rộn và không còn thì giờ với Chúa.
-
III. Ăn năn và trở về
- Người em đứng dậy trở về, quay lại con đường của Chúa; thái độ đổi từ đòi hỏi phần mình sang xin làm đầy tớ.
- Người anh không thấy cần ăn năn; Chúa chống kẻ kiêu ngạo, ban ơn cho người khiêm nhường.
- Tín hữu cũng cần xưng tội mỗi ngày.
-
IV. Cha đón nhận và vui mừng
- Cha chạy ra ôm hôn, ban áo tốt nhất, nhẫn, giày và bữa tiệc.
- Tất cả của Cha là của con; bước đi với Chúa là đời sống phước hạnh, không phải bất hạnh.
- Hội Thánh phải là nơi vui mừng thờ phượng và đi tìm người hư mất.
-
Kết luận
- Minh họa: chiếc tàu hết nước ngọt giữa cửa sông mà không biết mình đang ở trong dòng nước ngọt.
- Hãy đến uống nước sự sống; đừng khô khát ngay trong nhà Chúa.
Bài liên quan
- 39:14
- 46:46
- 39:30
- 10:17
- 14:56
- 15:44
- 14:49
- 14:24