Hai Lời Giải Đáp
Bố cục bài giảng
Chỉ khi gặp Chúa Giê-xu, Đấng hằng sống, mọi nan đề của đời người mới có lời giải đáp.
-
Mở đầu
- Chúa luôn ở cùng con cái Ngài, như đã ở trong thuyền giữa cơn bão; vậy mà chúng ta vẫn dễ sợ hãi.
- Lời hứa của Chúa: Ngài ở cùng chúng ta đến tận thế, dù đi qua trũng bóng chết.
-
I. Hai đám đông
- Đám đông thứ nhất vui vẻ theo Chúa Giê-xu vì thấy phép lạ và nghe lời dạy đầy quyền năng.
- Đám đông thứ hai từ trong thành Na-in đi ra, đưa đám tang con trai một của bà góa.
- Hai đoàn người gặp nhau ngoài cửa thành; Chúa động lòng thương xót và phán: Đừng khóc.
-
II. Nan đề của bà góa và lời giải đáp của Chúa
- Mất con trai một, bà góa mất cả chỗ nương tựa và hy vọng tuổi già.
- Chúa chạm vào quan tài, truyền kẻ chết sống dậy rồi trao người con sống lại cho mẹ.
- Đám tang hóa thành tiếng ngợi khen; hai đoàn người hợp lại đi theo Đấng hằng sống.
- Hội Thánh cần nhớ bổn phận chăm sóc người góa bụa và người thiếu thốn.
-
III. Nan đề của Giăng Báp-tít và lời giải đáp của Chúa
- Giăng được chọn dọn đường cho Chúa, nhưng sau nhiều năm im lặng cũng có lúc nghi ngờ.
- Chúa trả lời bằng việc làm: kẻ đui sáng, kẻ què đi, kẻ chết sống lại, tin lành rao cho người nghèo.
- Phước cho người không vấp phạm vì Chúa; ai cũng có lúc nghi ngờ nhưng phải trở về với lời Chúa.
- Chúa Giê-xu chịu lụy cha mẹ gần ba mươi năm; cha mẹ có bổn phận dạy con biết yêu mến Chúa.
-
Áp dụng
- Mỗi người tự hỏi mình đang đi trong đoàn người theo Đấng hằng sống hay theo những việc chết.
- Dồn hết lòng cho vật chất đời này chẳng khác gì đi theo một đám tang.
- Khi Chúa kêu gọi, hãy sẵn sàng bỏ mọi sự mà theo Ngài; Chúa kêu gọi mỗi người một cách.
- Mọi cổng thành Na-in trong đời là dịp gặp Chúa; lời giải đáp chỉ đến từ Con Một Đức Chúa Trời.
-
Lời mời gọi
- Ai nghe tiếng Chúa gọi hoặc đang chịu khó khăn quá sức, hãy bày tỏ đức tin và đến với Chúa.
- Đức tin phải thể hiện bằng hành động và sự vâng lời.
Bài liên quan
- 39:11
- 19:42
- 31:06
- 26:11
- 29:55
- 31:25
- 36:37
- 35:39