Hai Lối Đi Của Cuộc Đời
Bố cục bài giảng
Qua dụ ngôn người con trai hoang đàng: năm bước đi xuống khi lìa xa Cha, và năm bước đi lên khi trở về trong vòng tay Cha.
-
Mở đầu
- Đọc dụ ngôn; đây là câu chuyện được nhiều văn hào ưa thích, trong đó có Tolstoy.
- Loạt ba bài: người cha nhân từ, người con đi hoang và trở về, và bi kịch người con cả. Bài này nói về hai lối đi của người con thứ.
-
Kể lại câu chuyện
- Người con xin phần gia tài, đi xa ăn chơi hoang đàng, tiêu sạch, gặp nạn đói và phải đi chăn heo.
- Anh tỉnh ngộ, quay về; người cha chạy ra ôm lấy con và tổ chức tiệc mừng.
-
I. Lối đi xuống: lìa xa nhà Cha
- Bước một: xa cha, như A-đam trốn mặt Chúa sau khi phạm tội.
- Bước hai: ăn chơi hoang đàng, đi theo tiếng gọi của tội lỗi.
- Bước ba: tán gia bại sản, mất hết vinh quang Chúa đã ban cho con người.
- Bước bốn: làm nô lệ; lìa bỏ địa vị con Chúa thì rơi vào ách tội lỗi và ma quỷ.
- Bước năm: hạ thấp đến tận cùng, đi chăn heo mà muốn ăn đồ của heo cũng không được.
-
II. Lối đi lên: trở về nhà Cha
- Người cha mỗi ngày chờ con, thấy từ xa liền chạy ra ôm hôn; hình bóng Chúa Jêsus từ trời xuống tìm kiếm chúng ta.
- Áo tốt nhất: sự công bình do Chúa ban, không phải việc làm của con người.
- Chiếc nhẫn: địa vị làm con được phục hồi, với quyền thừa kế.
- Đôi giày: tự do, không còn là nô lệ; Chân lý sẽ giải phóng các con.
- Bữa tiệc: niềm vui của Cha và của nhà Cha khi người con trở về.
-
Áp dụng: ba lãnh vực của sự trở về
- Lý trí nhận biết tình trạng bi đát của mình và lòng nhân từ của Cha.
- Tình cảm ước ao được trở về và sống gần Cha.
- Ý chí quyết định đứng dậy và hành động; không đứng dậy thì mọi điều Cha chuẩn bị cũng vô ích.
- Mời quý vị quyết định trở về trong vòng tay yêu thương của Cha.
Bài liên quan
- 40:58
- 32:14
- 24:40
- 47:22
- 25:03
- 53:42
- 21:08
- 33:10