Hai Con Đường
Bố cục bài giảng
Như Môi-se đặt trước dân Chúa sự sống và sự chết, Chúa Giê-xu qua Bài giảng trên núi đặt trước chúng ta hai con đường; hãy chọn con đường phước hạnh và sự sống.
Kinh Thánh: 📖 Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:15-20 Xuất Ê-díp-tô Ký 34:29-35Xuất Ê-díp-tô Ký 33:13-15Ma-thi-ơ 5:3Ma-thi-ơ 7:24-27
-
Mở đầu
- Bài giảng trên núi là nguồn cảm hứng lớn; người theo Chúa đọc nó như bộ luật mới cho niên đại mới.
- Mục đích là tìm ra con đường sống cho đời mình.
-
I. Hai con đường đặt trước mặt
- Môi-se xuống núi với bảng luật mới, mặt sáng rực vì đã gặp Chúa.
- Ông đặt trước dân sự sống và sự chết, phước lành và rủa sả: hãy chọn sự sống.
- Chúa Giê-xu cũng mở đầu bộ luật mới bằng những phước lành.
-
II. Phước hạnh trong Bài giảng trên núi
- Bài giảng đề cập nhiều khía cạnh: muối và ánh sáng, luật pháp, cầu nguyện, lo lắng, cách đối xử với người.
- Chữ phước không chỉ là cảm giác vui mà còn là tình trạng Chúa ban cho người vâng lời.
- Các phước hạnh như một trái duy nhất biểu lộ nhiều khía cạnh, và phát triển khi theo Chúa.
-
III. Chọn sự sống giữa cảnh khốn khó
- Minh họa: bà cụ nghèo ở Việt Nam bán mấy con cua, cho thấy nhiều người chỉ có một con đường khổ cực.
- Hôm nay chúng ta được chọn; xây đời trên đá thì đứng vững trước bão tố.
- Chọn đường này là trách nhiệm với gia đình, con cái và thế hệ sau.
-
IV. Ba hạng người nghe
- Người phục vụ và lãnh đạo: noi gương Môi-se, xin Chúa chỉ đường Ngài để được ơn mà phục vụ.
- Người đã theo Chúa: tiếp tục được biến đổi mỗi lần gặp Chúa, để nên giống Ngài.
- Người chưa biết Chúa: luật pháp chỉ ra sự bất toàn, dẫn đến ân điển và sự tái sinh; phước đầu tiên dành cho người nghèo thiêng liêng.
-
Kết luận
- Chúa bắt đầu bằng phước lành, không bằng lời lên án, và mời mọi người đến.
- Hội Thánh dâng hiến giúp anh chị em khốn khó tại Việt Nam, rồi cầu nguyện cho những ai muốn tin Chúa hoặc dấn thân phục vụ.
Bài liên quan
- 14:45
- 13:42
- 14:56
- 14:59
- 14:51
- 14:54
- 15:16
- 14:57