Hạ Mình
Bố cục bài giảng
Hãy học môn học khiêm nhường theo gương Chúa Giê-xu, Đấng đã hạ mình đến tột cùng, và quyết định bước theo Ngài để linh hồn được yên nghỉ.
Kinh Thánh: 📖 Phi-líp 2:5-11 Ê-sai 52:14Ê-sai 53:3-8Thi-thiên 22:6Ma-thi-ơ 8:20Ma-thi-ơ 11:29Giăng 13:15
-
Mở đầu
- Đề tài: học hạ mình để có đời sống giống Chúa.
- Thế gian dạy ta cố gắng vươn lên; con đường của Chúa là đi xuống, rồi Ngài đem ta lên.
-
I. Học môn học khiêm hạ với Chúa
- Chúa không chỉ dạy lý thuyết mà làm gương, như Ngài vác thập tự giá đi trước.
- Môn học này rất khó vì bản tánh kiêu ngạo; bản ngã càng lớn thì Đức Chúa Trời càng nhỏ trong đời sống.
- Sự kiêu ngạo ẩn dưới nhiều hình thức, kể cả trong công việc Hội Thánh; khiêm nhường mang lại trái Thánh Linh.
-
II. Gương hạ mình của Chúa Giê-xu
- Ngài lìa ngôi cao, làm người, rồi hạ xuống làm nô lệ, thậm chí như con sâu theo lời tiên tri.
- Ngài hạ mình khi có đủ quyền năng để chống lại, và chết giữa hai kẻ trộm cướp.
- Ngài làm vậy vì cứu chúng ta; hãy học theo Ngài.
-
III. Quyết định học theo Ngài
- Có lúc ta thưa: Chúa ơi, con không thể; nhưng Chúa nhắc: Ta đã làm gương cho con.
- Diễn giả chia sẻ kinh nghiệm bị phê bình nhưng không phản ứng, nhờ Chúa tập hạ mình.
- Phải quyết định dứt khoát từ đáy lòng và bắt đầu từ những bước nhỏ như học chữ ABC.
-
Kết luận
- Ai học theo Chúa là nhu mì khiêm nhường thì linh hồn sẽ được yên nghỉ.
- Cầu xin Chúa giúp ghi danh học môn học hạ mình với Ngài từ đêm nay.
Bài liên quan
- 44:28
- 42:30
- 36:36
- 42:10
- 39:30
- 36:15
- 38:51
- 35:26