Há Có Điều Chi
Bố cục bài giảng
Không có điều gì Chúa làm không được; hãy tin cậy Ngài tuyệt đối cả trong lúc khó khăn, đừng hành động sai lạc như khi quên quyền năng Ngài.
-
Mở đầu
- Đấng dựng nên vũ trụ thì không có việc gì khó quá cho Ngài.
- Ta xác nhận điều đó cả bằng lý luận lẫn kinh nghiệm cá nhân.
-
I. Tin về lý thuyết, nhưng thực hành thì dễ thất bại
- Có lúc ta xin Chúa phép lạ rồi hứa tin cậy trọn đời, nhưng gặp khó khăn mới lại sợ hãi.
- Minh họa: diễn giả cầu nguyện nhiều giờ khi con nguy kịch và được Chúa nhậm lời.
-
II. Gương Đa-vít: người đức tin cũng có lúc thất bại
- Đa-vít từng viết về quyền năng Chúa nhưng thầm nghĩ mình sẽ chết bởi tay Sau-lơ.
- Ông chạy trốn sang xứ Phi-li-tin, một sai lầm gây hậu quả.
- Quên quyền năng Chúa sẽ dẫn đến hành động sai lạc.
-
III. Gương Áp-ra-ham và Sa-ra
- Chúa cho hai ông bà chờ rất lâu để đức tin lớn lên và danh Chúa được tôn cao.
- Sa-ra cười thầm, nhưng Chúa hỏi: Há có điều chi Đức Giê-hô-va làm không được chăng?
- Con trai Y-sác ra đời khi ông 100 tuổi, bà 90 tuổi, và dân Do Thái là bằng chứng sống.
-
IV. Gương Giê-rê-mi mua ruộng
- Trong cảnh thành bị vây và sắp bị lưu đày, Chúa truyền ông mua ruộng như dấu hiệu Chúa sẽ phục hồi dân.
- Giê-rê-mi tuyên xưng Chúa dựng trời đất, không việc gì khó; Chúa đáp: Có sự gì khó quá cho Ta chăng?
-
Kết luận
- Càng lớn tuổi, khó khăn càng nhiều, và ta càng bất lực.
- Khi bó tay, hãy cầu nguyện, vâng lời dù chưa hiểu như Giê-rê-mi, vì không việc gì khó quá cho Chúa.
Bài liên quan
- 23:39
- 54:35
- 36:09
- 27:02
- 22:53
- 50:18
- 39:07
- 39:07