Gương Phục Vụ
Bố cục bài giảng
Từ khi gặp Chúa, Phao-lô hết lòng phục vụ, dù khó khăn vẫn đi tìm bó củi khô cho người xung quanh; chúng ta cũng được kêu gọi phục vụ như vậy.
Kinh Thánh: 📖 Công-vụ các Sứ-đồ 28:3 Công-vụ các Sứ-đồ 28:1-10Công-vụ các Sứ-đồ 9:1-6Công-vụ các Sứ-đồ 22:10
-
Mở đầu
- Cuộc đời ngắn ngủi như hoa nở sớm tàn; cần biết mình phải làm gì trước khi ra đi.
- Đọc Công-vụ 28:1-10, lấy câu 3 làm câu gốc: Phao-lô lượm bó củi khô, con rắn lục bò ra quấn tay.
- Phao-lô từng bắt bớ đạo, gặp Chúa trên đường Đa-mách và hỏi: Lạy Chúa, tôi phải làm chi?
-
I. Lời chứng: từ tối tăm đến ánh sáng
- Diễn giả lớn lên trong tôn giáo khác, nhiều năm sống trong mê tín và tội lỗi, không tìm được lối ra.
- Qua một mục sư và những lời cầu nguyện, ông gặp Chúa Jêsus, Đấng chết vì tội lỗi mình, và được Chúa chữa lành.
- Ông chịu báp-têm, cảm nhận tình yêu thương trong Hội Thánh và quyết định từ bỏ chức vụ cũ để theo Chúa.
-
II. Chúa gọi hầu việc Ngài
- Từ Hội Thánh nhỏ vài người, ông làm thư ký mười năm, trung tín trong việc nhỏ.
- Nghe lời Chúa tại hội đồng, ông đáp lại tiếng gọi, vào trường Kinh Thánh dù tuổi đã lớn.
- Có lúc nản lòng, muốn bỏ cuộc, nhưng câu Kinh Thánh về Phao-lô nâng đỡ ông.
-
III. Gương Phao-lô: đi tìm bó củi khô
- Phao-lô đã già, đứng dậy rời chỗ ấm bên lửa để đi lượm củi cho mọi người.
- Hội Thánh, gia đình và những người xung quanh đang lạnh lẽo, cần ta đi tìm củi cho lửa không tàn.
- Dù bị hiểu lầm, quở trách, hãy một lòng phục vụ Chúa và yêu thương nhau; Chúa sẽ biến đổi lòng người.
-
Kết luận
- Phao-lô không hề hấn gì sau khi bị rắn cắn, dân đảo đổi lòng, và ông chữa lành nhiều người.
- Một gia đình ở Việt Nam đã tin Chúa sau lời cầu nguyện, đời sống thêm bình an và yêu thương.
- Không tôn giáo nào đem con người ra khỏi tối tăm, chỉ có quyền năng Chúa trên thập tự giá.
Bài liên quan
- 44:59
- 14:44
- 14:51
- 10:03
- 15:16
- 9:42
- 46:37
- 39:30