Giọt Lệ Người Mẹ Hiền
Bố cục bài giảng
Chúa thấy giọt lệ người mẹ và an ủi bà; vì vậy chúng ta phải hiếu kính cha mẹ ngay khi còn có thể, và nhận biết Đức Chúa Trời chăm sóc ta như người mẹ.
Kinh Thánh: 📖 Lu-ca 7:11-17 Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12Sáng-thế Ký 24:67Ma-thi-ơ 15:3-9Giăng 19:26-27Thi-thiên 139:13-14Ê-sai 49:15Ê-sai 66:11-13
-
Mở đầu
- Tại làng Na-in, Chúa Jêsus gặp đám tang người con trai duy nhất của một bà góa.
- Chúa nói với bà: Đừng khóc nữa.
-
I. Chúa thấy giọt lệ người mẹ
- Lời an ủi cho thấy Chúa chăm sóc người nghèo, người góa bụa, người cô đơn.
- Lời hứa và tin vui: Ngài là Đức Chúa Trời, có quyền cho kẻ chết sống lại.
- Chúa trao đứa trẻ lại cho mẹ, cho thấy Ngài lưu tâm đến lòng người mẹ.
-
II. Người mẹ khóc vì điều gì
- Khóc chồng: cảnh cô đơn, lạnh lẽo khi góa bụa.
- Khóc con: con tàn tật, con nghèo khó, con bệnh nặng, con xa cách hay hư hỏng.
- Minh họa: người mẹ ngày đêm lo cho con ốm khi chồng ở tù cải tạo.
-
III. Công ơn người mẹ và chữ hiếu
- Thú vật cũng biết hy sinh vì con: kangaroo, gà mẹ, hươu mẹ.
- Kinh Thánh dạy hiếu kính cha mẹ; Chúa Jêsus quở sự giả hình lấy lời truyền khẩu bỏ điều răn.
- Gương hiếu: Y-sác thương nhớ mẹ, Chúa Jêsus lo cho mẹ trên thập tự giá; người Việt có nhiều lời ca ngợi tình mẹ.
- Hiếu kính mẹ ngay bây giờ, đừng đợi đến khi mẹ nằm trong quan tài.
-
IV. Đức Chúa Trời an ủi như người mẹ
- Chúa dệt nên ta trong lòng mẹ, muốn ta hiếu thảo như Ngài muốn.
- Ngài ví sự an ủi của Ngài như người mẹ ôm con vào lòng.
- Dù người mẹ có quên con, Chúa không bao giờ quên; Ngài đã sai Con Ngài chết thay chúng ta.
-
Kết luận
- Đạo Tin Lành là đạo hiếu, không bỏ ông bà cha mẹ.
- Ai hiếu kính cha mẹ sẽ được sống lâu trên đất; mời người nghe tiếp nhận Chúa.
Bài liên quan
- 40:30
- 26:02
- 41:21
- 40:57
- 36:33
- 44:08
- 43:50
- 51:46