Giô-na – Chương 1

Mục sư Nguyễn Bá Quang 23/06/2013 48:21
Tải MP3
Loạt bài: Giô-naLoạt bài: Nghiên Cứu Kinh Thánh #Thuận Phục Ý Chúa

Bố cục bài giảng

Giô-na chạy trốn Chúa vì kỳ thị chủng tộc và sợ mất uy tín, nhưng Chúa không để ông lánh mặt Ngài; Ngài đuổi theo bằng tình yêu để sửa dạy và cứu người.

  1. Mở đầu

    • Khởi đầu loạt bốn bài về sách Giô-na; đọc Giô-na 1.
    • Minh họa: phim kẻ trốn chạy, nhân vật bị truy lùng và lúc nào cũng sợ hãi.
    • Tiên tri là người phát ngôn của Chúa, có vị trí rất cao trọng; vậy vì sao Giô-na lại bỏ chạy? Ví dụ tiên tri Na-than trách vua Đa-vít.
  2. I. Hai lý do Giô-na chạy trốn

    • Kỳ thị chủng tộc: người Do Thái kiêu hãnh là dân được chọn, khinh dân ngoại; nhưng Chúa yêu cả thế gian.
    • Chúng ta cũng dễ kỳ thị người khác màu da, người vô gia cư, người lạ mới đến nhà thờ.
    • Sợ mất uy tín: Giô-na báo thành sẽ đổ, nhưng biết Chúa nhân từ có thể tha, nên sợ bị gọi là tiên tri giả.
  3. II. Chúng ta cũng lánh mặt Chúa

    • Ba lý do thường gặp: còn tội chưa xưng; không vâng lời Chúa; không yêu thương anh em.
    • Minh họa: đứa trẻ làm hư đồ nên trốn không dám ra chào cha mẹ; A-đam trốn Chúa; Ca-in ghét em.
    • Không cầu nguyện nữa là một cách trốn tránh Chúa; không yêu anh em thì không thể nói yêu Chúa.
  4. III. Chúa không để Giô-na lánh mặt

    • Chúa chạy theo Giô-na bằng cơn bão, như cha mẹ dùng roi sửa con; nhiều người Việt Nam gặp Chúa giữa biển cả vượt biên.
    • Giô-na ngủ say khi tàu nguy: tiên tri không vâng lời thì gây hại cho người khác; kêu gọi người tin Chúa thức tỉnh.
    • Giô-na nhận mình là người Hê-bơ-rơ kính sợ Chúa, thú tội trốn Chúa, rồi bị quăng xuống biển và biển yên lặng.
    • Các thủy thủ ngoại bang kính sợ Chúa; Giô-na đòi chết như Ê-li, nhưng Chúa vẫn giữ và dùng ông.
  5. Kết luận

    • Đừng để Chúa phải phạt mình mới đem người khác đến với Ngài; hãy mềm lòng, vâng lời, yêu mến và phục vụ Chúa.
    • Tuần sau: Giô-na 2, bài hát giữa đêm tối.

Bài liên quan