Giải Quyết Xung Đột Nội Bộ
Bố cục bài giảng
Xung đột nội bộ làm hao mòn Hội Thánh nhưng có thể giải quyết như Nê-hê-mi: bình tĩnh, đối diện trực tiếp, đối phó với sự việc, yêu thương và làm gương.
Kinh Thánh: 📖 Nê-hê-mi 5:1-19 Ma-thi-ơ 18:15Ê-phê-sô 4:26-27Châm-ngôn 16:32Xuất Ê-díp-tô Ký 22:25Phục-truyền Luật-lệ Ký 23:19II Cô-rinh-tô 8:1-3Xuất Ê-díp-tô Ký 32Ma-thi-ơ 21:12-13
-
Mở đầu
- Bắt bớ bên ngoài làm Hội Thánh lớn lên, còn xung đột bên trong làm hao mòn sự sống.
- Ở đoạn 4, mối đe dọa bên ngoài khiến dân đoàn kết; đoạn 5, xung đột nội bộ làm ngừng việc xây tường thành.
- Minh họa: hai nhóm tranh luận có được nói dối hay không rồi chia thành hai hội thánh; nan đề nhỏ không giải quyết sẽ thành hậu quả lớn.
-
I. Nguyên nhân xung đột
- Một số người dân đình công, kêu la vì đói kém, phải cầm ruộng nhà, đóng thuế nặng và bị cho vay nặng lãi.
- Họ vẫn trung thành làm việc Chúa dù thiếu thốn, như các hội thánh Ma-xê-đoan.
- Xung đột nảy sinh khi người ta đặt quyền lợi mình trên người khác, áp đặt ý kiến hoặc không vâng lời Chúa.
- Nan đề nào cũng phải giải quyết; bỏ qua mới là điều không thể chấp nhận.
-
II. Cách Nê-hê-mi giải quyết
- Ông giận đúng cách: giận vì tội lỗi và bất công, không giận vì tự ái; ông dành thời gian suy nghĩ và cầu nguyện trước khi nói.
- Ông gặp trực tiếp người phạm lỗi, không nói sau lưng, như Ma-thi-ơ 18:15, để được lại anh em.
- Ông nói rõ vấn đề, kêu gọi lòng kính sợ Chúa, đối phó với sự việc chứ không với con người, giúp họ giữ danh dự.
- Ông làm gương: không lấy lương, không mua đất, nuôi những người cùng làm việc; thẩm quyền đến từ đời sống chứ không từ chức vụ.
-
III. Kết quả tốt đẹp
- Những người phạm lỗi trả lại ruộng, vườn và nhà; cả hội chúng nói A-men và ngợi khen Chúa.
- Họ vâng lời vì kính sợ Chúa, vì nhận ra lỗi và vì gương sáng của Nê-hê-mi.
- Cách giải quyết tốt cần có một bên chịu nhượng bộ, vì kính sợ Chúa.
-
Kết luận
- Một mục sư kể hội thánh vẫn có xung đột nhưng giải quyết tốt nhờ năm điều: trưởng lão gương mẫu, không nói hành, không chỉ trích, cho phép lầm lỗi và tình yêu thương.
- Minh họa: hai con nai móc sừng nhau chết đói; bầy ngựa quay đầu vào nhau để chống kẻ thù, còn bầy lừa lại đá nhau.
- Chúng ta chọn mô hình nào để đối diện kẻ thù và giải quyết xung đột trong Hội Thánh?
Bài liên quan
- 36:38
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45