Giã Biệt Cảnh Mồ Côi

Tải MP3
Ê-sai

Bố cục bài giảng

Nhân loại sống trong cảnh mồ côi từ khi lìa xa Đức Chúa Trời; tin Chúa là có Cha, nên hãy giã biệt não trạng mồ côi bằng cách trao mọi lo lắng cho Ngài.

  1. Mở đầu

    • Đọc Ê-sai 40:9-11: Chúa chăn dắt như người chăn chiên, ẵm chiên con vào lòng.
    • Đề tài: giã biệt cảnh mồ côi, vì mồ côi lớn nhất là mồ côi chung của nhân loại.
  2. I. Sự mồ côi của nhân loại

    • Diễn giả kể về thời thơ ấu mồ côi cha, và ba điều người mồ côi phải chịu: không được bảo vệ, không được chăm sóc, cô đơn.
    • Ba điều ấy sinh ra thói quen tự vệ, tự chăm sóc mình đến mức ích kỷ, và sự cô đơn.
    • Cô đơn phổ biến cho thấy nhân loại mồ côi Đức Chúa Trời từ khi A-đam lìa xa Ngài, như người con trai hoang đàng.
  3. II. Não trạng mồ côi

    • Con người hành xử như kẻ mồ côi: lo lắng, tự vệ, tự bào chữa, tranh đấu.
    • Minh họa: sau Thế chiến thứ hai, trẻ mồ côi ở Đức vẫn mất ngủ vì sợ đói dù đã được nuôi, chỉ yên khi được phát ổ bánh mì để ôm ngủ.
    • Minh họa: một người sống sót sau cơn đói vẫn giấu thức ăn dù đã được cứu.
  4. III. Tin Chúa là thoát cảnh mồ côi, nhưng vẫn dễ sống như người mồ côi

    • Tin Chúa là có Cha bảo vệ, chăm sóc và lấp đầy sự cô đơn; nhưng nhiều tín hữu vẫn tự lo như cũ.
    • Diễn giả kể lúc bỏ quê chạy loạn, được mục sư đón; nhưng ngay sau đó lại tự xoay sở thay vì nhờ Cha.
    • Chúa đặt chúng ta vào hoàn cảnh bế tắc để chúng ta thôi tự nhờ cậy mình; đời sống cầu nguyện cho thấy ta nhờ Chúa hay nhờ mình.
  5. IV. Lời Chúa an ủi và cách giã biệt cảnh mồ côi

    • Ê-sai 40 là lời an ủi cho dân lưu đày: Chúa là Cha, như người chăn chiên và như người mẹ không quên con.
    • Hãy trao gánh nặng cho Đức Giê-hô-va (Thi-thiên 55:22) và trao mọi lo lắng cho Ngài vì Ngài chăm sóc anh em (I Phi-e-rơ 5:7).
    • Thực hành thường xuyên sẽ thành lối sống và chữa lành não trạng mồ côi.

Bài liên quan