Gặp Gỡ Chúa Sống
Bố cục bài giảng
Ai cũng phải gặp tử thần, nhưng nhờ Chúa Jêsus đã sống lại, người tin được sống đời đời và gặp Chúa sống.
-
Mở đầu
- Tử thần như nhà truyền đạo mà ai cũng sẽ gặp; cuộc hẹn đã do Chúa định.
- Người đã tiếp nhận Chúa không sợ gặp tử thần mà sẵn sàng gặp Chúa của sự sống.
- Kinh Thánh nói về sự chết qua năm điều.
-
I. Sự chết là sự thật và là kẻ thù
- Không ai trốn được sự chết; có người cho rằng đời chỉ là giấc mơ, nhưng sự chết rất thật.
- Sự chết là kẻ thù của nhân loại: chẳng ai muốn chết, nhất là người có gia đình, có con.
-
II. Chết không phải là hết
- Sau sự chết là sự phán xét; có hai định mệnh: thiên đàng hoặc hồ lửa.
- Sinh một lần chết hai lần, sinh hai lần chết một lần: sinh lần thứ hai là tiếp nhận Chúa.
- Cửa cứu rỗi mở rộng miễn phí; vé thiên đàng phải nhận ngay bây giờ, không chờ đến lúc đó. Minh họa: lễ hội trứng cho thiếu nhi, nơi cửa mở mà người ta không vào.
-
III. Chúa sống lại bảo đảm chiến thắng
- Nhiều người đã thấy, nghe, chạm và ăn cùng Chúa sau khi Ngài sống lại, có lần hơn năm trăm người.
- Nếu Chúa không sống lại thì lời giảng và đức tin đều vô ích, chúng ta còn trong tội và những người ngủ trong Đấng Christ đã mất.
- Phao-lô, các sứ đồ và cả anh em Chúa đều gặp Ngài và sẵn sàng chết vì niềm tin ấy. Không ai chịu chết vì điều bịa đặt.
-
IV. Chúa là trái đầu mùa
- Có người đã được sống lại trước đó nhưng sau lại chết; Chúa Jêsus sống lại và sống mãi.
- Ngài là trái đầu mùa; nhiều người khác sẽ được sống lại và sống đời đời.
- Con người mơ sống mãi, sống đẹp, nhưng không thể bỏ qua vấn đề tội lỗi.
-
Kết luận
- Muốn sống phải chết đi cái tôi cũ: giấy nợ tội lỗi đã bị đóng đinh trên thập tự giá cùng Chúa.
- Chết trong Chúa là chết cách vinh hiển để nhận sự sống đời đời và gặp Chúa sống.
Bài liên quan
- 30:25
- 31:24
- 38:07
- 51:36
- 30:25
- 41:58
- 39:57
- 43:54