Gặp Gỡ Chúa Phục Sinh
Bố cục bài giảng
Thô-ma không vội tin cũng không vô tín; khi gặp Chúa phục sinh, ông tin Ngài đã sống lại, là Đức Chúa Trời và là Chúa của đời mình.
Kinh Thánh: 📖 Giăng 20:19-29 Công-vụ các Sứ-đồ 17:11Mác 9:22-24Giăng 10:30Rô-ma 5:8Khải-huyền 22:18-19Hê-bơ-rơ 11:27
-
Mở đầu
- Thô-ma nói: nếu không thấy dấu đinh thì tôi sẽ không tin; nhiều người chỉ nhớ ông là người hay nghi ngờ.
- Nhờ gặp Chúa phục sinh, tiếng xấu ấy đã không còn đúng; Phao-lô cũng được biến đổi như vậy.
- Câu hỏi cho mỗi người: bạn đã gặp Chúa phục sinh chưa?
-
I. Thô-ma không vội tin
- Thô-ma không dễ tin, không mê tín, không chạy theo chỗ được cho là linh thiêng.
- Hội Thánh Bê-rê cũng không vội tin, mà ngày ngày tra xem Kinh Thánh để kiểm chứng lời giảng.
- Kinh Thánh là tiêu chuẩn duy nhất; muốn không bị trôi dạt theo giáo lý sai, phải đọc và thuộc Kinh Thánh mỗi ngày.
-
II. Thô-ma không vô tín
- Có người tránh mê tín nhưng rơi vào thái cực khác: vô tín, dửng dưng, không quan tâm chuyện đời sau.
- Chúa phán: đừng vô tín, nhưng hãy tin.
- Ai chưa có đức tin có thể cầu nguyện như người cha xin giúp cho sự vô tín của mình.
-
III. Ba điều Thô-ma tin
- Tin Chúa Giê-xu đã sống lại: ông đã chạm đến Ngài nên sẵn sàng chết vì niềm tin ấy. Chúa phán phước cho người không thấy mà tin, vì đức tin có căn cứ chứ không mù quáng.
- Tin Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời: nếu không, mọi điều Ngài dạy đều sụp đổ.
- Tin Chúa Giê-xu là Chúa: ông là tôi tớ, Ngài là chủ; giữa đế quốc La Mã, tuyên xưng điều này có thể phải trả giá bằng mạng sống.
- Minh họa: Mô-se thấy Đấng không thể thấy bằng mắt thường nên Đức Chúa Trời là thật đối với ông.
-
Kết luận
- Từ nghi ngờ, Thô-ma trở nên vững tin nhờ gặp Chúa phục sinh.
- Mỗi người hãy hỏi mình có đặt Chúa làm chủ đời mình, kể cả ngày Chúa Nhật, hay chưa.
Bài liên quan
- 33:51
- 36:27
- 52:24
- 15:16
- 9:51
- 14:58
- 10:01
- 14:56