Gặp Chúa Bình An
Bố cục bài giảng
Gặp gỡ Chúa Bình An, Đấng là Vua, là Cha đời đời, mới có sự bình an thật; ta cần thừa nhận mình chẳng là gì, vâng lời và nhận Thánh Linh.
-
Mở đầu
- Các người chăn chiên không chỉ nghe tin mà đi xem tận mắt, rồi về làm sáng danh Chúa.
- Gặp Chúa là gặp gỡ cá nhân để biết Ngài sâu hơn, không phải gặp qua loa.
-
I. Bốn danh xưng của Chúa
- Đấng lạ lùng mưu luận: sinh bởi nữ đồng trinh, sống vô tội, khôn ngoan từ nhỏ và khi gỡ rối cho người lầm lỡ.
- Đức Chúa Trời quyền năng: Ngài và Cha là một, làm phép lạ trên thiên nhiên, bệnh tật và sự chết.
- Cha đời đời: ai tiếp nhận Ngài thì có địa vị làm con, và Ngài là Vua của các vua nên ta là hoàng tử, công chúa.
-
II. Chúa Bình An ban sự bình an thật
- Cuộc chiến nội tâm, bất hòa trong gia đình và Hội Thánh làm hao sức lực xây dựng nhà Chúa.
- Bình an giả tạo như băng bó sơ sài; bình an thế gian khác bình an Chúa ban.
- Minh họa: một nhà tu hành thừa nhận tự mình không giữ nổi lời khuyên dạy, rồi gặp Chúa.
-
III. Ba bước gặp Chúa Bình An
- Bước một: Chúa hiện ra, chúc bình an; dấu hiệu là sự mừng rỡ.
- Bước hai: được sai đi và nhận Thánh Linh; ai hầu việc cũng cần được đầy dẫy Thánh Linh.
- Bước ba: như Thô-ma, nhận Chúa là Chúa và là Đức Chúa Trời của mình, để Ngài làm chủ đời sống.
- Chúa quan tâm từng cá nhân, cả Phi-e-rơ thất bại; ta cần thừa nhận mình không ra gì và vâng lời Ngài.
-
Kết luận
- Minh họa: một tiến sĩ trở về quê hương, dâng mũ áo học vị cho cha mẹ và nói muốn hầu việc Chúa.
- Mong Hội Thánh gặp Chúa Bình An và bước ra xây dựng nhà Chúa.
Bài liên quan
- 48:45
- 43:18
- 46:36
- 35:13
- 38:29
- 37:48
- 35:50
- 43:53