Đường Lối Kêu Gọi
Bố cục bài giảng
Chúa chọn và lập chúng ta trước, để ta ở trong Ngài, bước đi từng bước vâng lời và kết quả còn lại đời đời.
-
Mở đầu
- Buổi chiều thờ phượng và dự lễ tiệc thánh, cũng là lễ bổ nhiệm hai đầy tớ Chúa.
- Mục sư chỉ là tiếng nói; Chúa lập mỗi tín hữu cho một công việc riêng và dùng một số người chăn bầy chiên.
-
I. Ở trong Chúa như nhánh trong cây nho
- Đức Chúa Cha là người trồng nho, Đức Chúa Jêsus là gốc nho, chúng ta là nhánh; nhánh lìa gốc sẽ chết.
- Lời Chúa làm lòng ta thanh sạch, dẫn ta vào sự thánh khiết và tình thương Ngài.
- Hãy ở trong tình thương Chúa; từ đó có niềm vui không lệ thuộc hoàn cảnh.
-
II. Không phải các ngươi chọn Ta, nhưng Ta chọn các ngươi
- Ơn cứu rỗi bắt đầu từ Chúa chọn, từ trước khi dựng nên vũ trụ.
- Minh họa: người bán trái cây chọn trái chín giúp người mua.
- Lời chứng: gia đình nghèo nơi làng chài, cha nhận Tin Lành; vì Chúa đã chọn.
- Biết Chúa chọn, chúng ta vững lòng trong chức vụ, hôn nhân, gia đình dù thất vọng.
-
III. Chúa lập chúng ta vào một chỗ riêng
- Mỗi người có một chỗ không ai thay thế được trong chương trình Chúa, làm cha, mẹ, vợ, chồng hay đầy tớ Chúa.
- Chúa chọn và lập không sai lầm; hoàn cảnh khó khăn là chỗ Chúa đặt để.
- Chỉ quyền năng Chúa mới giữ được Hội Thánh qua bách hại.
-
IV. Đi và kết quả
- Đi là vâng lời, yên lặng, bình thường, từng bước một, không phô trương.
- Minh họa: nấu cơm, giặt tã hàng ngàn lần cho con, dâng lên Chúa cũng là phục vụ nước Ngài.
- Kết quả như hạt giống trong trái, sẽ mọc thành cả rừng cây còn mãi sau khi ta nằm xuống.
- Minh họa: một nhà truyền giáo ngoại quốc cầu thay cho Việt Nam, đưa đến hàng triệu người tin Chúa.
-
Kết luận
- Hãy vâng phục Chúa, không phàn nàn; Chúa hứa ban điều ta cầu xin nhân danh Ngài.
- Các đầy tớ Chúa hãy yêu thương Hội Thánh; đặt mình trong bàn tay Chúa để ý định Ngài được thực hiện.
Bài liên quan
- 1:13:10
- 1:00:21
- 48:34
- 47:57
- 1:13:10
- 43:33
- 53:00
- 55:32