Đường Lối Chúa
Bố cục bài giảng
Trước nghịch cảnh, hãy tin cậy Chúa, xin được dạy dỗ đường lối Ngài, nhận sự tha thứ và ngước mắt hướng về Chúa.
Kinh Thánh: 📖 Thi-thiên 25:1-22 Thi-thiên 37:25Ma-thi-ơ 7:1Giăng 3:3Công-vụ các Sứ-đồ 20:29-32Thi-thiên 130:4
-
Mở đầu
- Đọc Thi-thiên 25 làm nền tảng.
- Minh họa: khi đi lạc đường, ta xem bản đồ, GPS hoặc hỏi người địa phương; trong nghịch cảnh, ta cầu xin Chúa chỉ đường.
-
I. Tin cậy Chúa và xin chỉ dạy (câu 1-7)
- Linh hồn hướng về Chúa; xin đừng để bị hổ thẹn, vì ai trông cậy Ngài sẽ không bị hổ thẹn.
- Xin biết đường lối Chúa qua Lời Ngài và áp dụng vào hoàn cảnh sống.
- Xin Chúa nhớ sự thương xót, nhân từ và đừng nhớ tội lỗi thuở trẻ; ví dụ Giô-sép nhân từ với các anh.
-
II. Chúa thiện và ngay thẳng (câu 8-14)
- Chúa chỉ dạy kẻ có tội, đường lối Ngài nhân từ và chân thật.
- Xin tha tội nhân danh Ngài để ta kính sợ Ngài; ví dụ Xa-chê được tha thì đổi đời.
- Người kính sợ Chúa được chỉ đường phải chọn, sống sung mãn, con cháu hưởng phước, và được Ngài kết bạn thiết.
-
III. Ngước mắt hướng về Chúa (câu 15-22)
- Người cô đơn, khốn khổ ngước mắt trông Chúa như em bé xin mẹ; ví dụ người què ở cửa Đẹp.
- Có nỗi đau không thể tâm sự với ai, chỉ còn cách phó thác cho Chúa.
- Xin Chúa xem xét, giải cứu và cho được nương náu nơi Ngài, được thanh liêm bảo hộ.
-
Kết luận
- Phao-lô dặn các trưởng lão dựa vào Lời Chúa khi bị tấn công.
- Trong nghịch cảnh hãy cầu xin Chúa dẫn đường, chọn theo lẽ thật thay vì theo ý riêng.
Bài liên quan
- 29:03
- 29:59
- 22:22
- 47:00
- 28:29
- 22:01
- 20:27
- 24:28