Được Thương Xót
Bố cục bài giảng
Phước cho người hay thương xót, vì sẽ được thương xót; người đã nhận lòng thương xót của Chúa thì phải thương xót và tha thứ người khác.
-
Lời chứng
- Lời chứng về bàn tay Chúa mở đường trong công việc khi cầu nguyện, nhiều ơn phước đến không thể là sự trùng hợp.
- Một thánh ca tạ ơn Chúa về tình yêu thương của Ngài.
-
Mở đầu
- Bài giảng trên núi là một tiến trình; mỗi phước hạnh nối tiếp nhau để đo xem ta đã tiến tới đâu.
- Bốn phước hạnh đầu nói về bản thể; phước thứ năm nói về hành động, là thước đo đời sống người theo Chúa.
-
I. Ân điển và thương xót
- Ân điển là điều Chúa ban vì tội lỗi ta; thương xót là Chúa ban khi ta chịu hậu quả của tội.
- Thương xót là cảm nhận nỗi đau của người khác và hành động để giúp.
- Minh họa: em bé nghèo lấy mũ phủ chân em mình, làm một vị thủ tướng cảm động.
-
II. Đức Chúa Trời giàu lòng thương xót
- Chúa Giê-xu sống bằng hành động thương xót: chữa người bệnh, tìm người phung.
- Đức Chúa Trời vừa rộng lượng vừa công bình; ai thương xót sẽ được thương xót.
-
III. Dụ ngôn người đầy tớ không tha
- Người đầy tớ được chủ tha món nợ lớn nhưng không tha cho bạn nợ món nhỏ.
- Nếu đã được Chúa tha mà không tha người khác, Chúa không thể tiếp tục thương xót ta.
-
IV. Áp dụng
- Ta có để Chúa dùng mình thương xót người khác không?
- Cầu nguyện cho các Hội Thánh và tín hữu bị lụt ở Việt Nam; không đau xót trước nỗi khổ của người khác là lúc phải xét lại đức tin.
- Gương Ê-tiên xin Chúa tha cho kẻ ném đá mình, phá vỡ vòng thù hận.
-
Kết luận
- Của cải và xe cộ rồi sẽ qua đi, nhưng bàn tay phục vụ người khác thì Chúa dùng.
- Ai cũng cần lòng thương xót của Chúa; câu hỏi là ta có thương xót người khác không.
Bài liên quan
- 28:28
- 31:20
- 33:17
- 34:02
- 37:48
- 25:28
- 26:54
- 28:48