Được Cứu Nhờ Ân Điển
Bố cục bài giảng
Trước khi tin Chúa chúng ta đã chết thuộc linh và ở dưới cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, nhưng Ngài vì lòng thương xót và ân điển đã khiến chúng ta sống với Đấng Christ.
Kinh Thánh: 📖 Ê-phê-sô 2:1-10 I Giăng 2:15-17II Ti-mô-thê 2:24-26Ga-la-ti 5:16-21Giăng 3:36Rô-ma 1:18Xuất Ê-díp-tô Ký 34:6-7Thi-thiên 103:8-13Rô-ma 5:8-9Giăng 3:3-7Ga-la-ti 2:20Công-vụ các Sứ-đồ 4:12
-
Mở đầu
- Những người đi truyền giáo ngắn hạn đến các nước nghèo thường trở về với đời sống đổi mới, biết quý giá trị của sự cứu rỗi.
- Phao-lô nhắc lại quá khứ của chúng ta để ta thấy rõ địa vị hiện tại trong Chúa.
-
I. Anh em đã chết
- Có ba sự chết: chết thuộc linh, chết thuộc thể, và chết đời đời trong hồ lửa; mọi người đều nằm trong số ấy.
- Người chết thuộc linh sống theo thế gian, tức theo các giá trị trái với Kinh Thánh như danh, lợi, quyền.
- Họ thuận theo kẻ cầm quyền chốn không trung là ma quỷ; hãy bỏ các tượng thờ, bùa chú trong nhà.
- Họ sống theo xác thịt và cái tôi, như các việc làm được liệt kê trong thư Ga-la-ti.
-
II. Con của sự thịnh nộ
- Có hai quan niệm sai: Chúa không bao giờ giận, hoặc Chúa là đấng hung dữ thất thường.
- Cơn thịnh nộ của Chúa là sự giận công bình đối với điều bất chính, được Kinh Thánh cả Cựu Ước lẫn Tân Ước làm chứng.
- Ngài chậm giận, giàu lòng thương xót; Ngài kỷ luật để đem con dân trở về.
- Chúa Giê-xu chịu chết thay để cứu chúng ta khỏi cơn thịnh nộ hầu đến.
-
III. Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến chúng ta sống
- Ngài làm điều đó vì lòng thương xót, tình yêu và ân điển của Ngài, không vì chúng ta xứng đáng; Ngài yêu chúng ta khi còn là kẻ có tội.
- Chuyển từ chết sang sống là sự tái sinh bởi Đức Thánh Linh; đời sống bình thường của Cơ Đốc nhân là được tái sinh và đầy dẫy Đức Thánh Linh.
-
IV. Cùng sống với Đấng Christ
- Liên hiệp với Đấng Christ trong sự chết, sự sống lại và sự thăng thiên của Ngài.
- Được nâng lên, thoát khỏi ách của thế gian, tội lỗi và ma quỷ nhờ quyền năng Chúa.
- Cùng ngồi với Ngài trên các nơi trên trời: từ địa vị kẻ thù thành người đồng hưởng vinh hiển.
-
Kết luận
- Chúng ta đang mang dấu ấn sự sống qua Đức Thánh Linh và chắc chắn có sự sống đời đời.
- Ai chưa từng bước từ cõi chết vào sự sống, hãy tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa.
Bài liên quan
- 27:49
- 29:17
- 37:21
- 34:03
- 31:01
- 28:57
- 32:10
- 19:29