Đừng Sợ
Bố cục bài giảng
Người thuộc về Chúa đừng sợ giữa thế giới đầy hiểm nguy, vì Chúa đã chuộc, gọi tên, yêu thương và ở cùng; hãy sống để làm vinh hiển danh Ngài.
-
Mở đầu
- Đọc Ê-sai 43:1-7, nơi Chúa phán với dân Ngài: đừng sợ.
-
I. Thời đại đầy lý do để sợ hãi
- Chiến tranh thế giới và cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân khiến nhân loại lo sợ.
- Thiên tai như động đất, ô nhiễm không khí và nguồn nước, bệnh tật, tai nạn xe cộ.
- Nạn cướp bóc, ảnh hưởng xấu của xã hội và truyền hình đến con cái, cha mẹ khó dạy dỗ con.
- Dù vậy con cái Chúa đừng sợ, vì Chúa bảo vệ, hướng dẫn và giúp đỡ.
-
II. Vì Chúa đã chuộc và gọi tên bạn
- Người đã được Chúa cứu chuộc mới nắm được lời hứa 'đừng sợ'; cái chết không còn đáng sợ mà là cánh cửa vào vinh quang.
- Chúa gọi tên riêng từng người, cho thấy mối quen biết thân mật.
- Qua nước, qua lửa Chúa vẫn ở cùng: dân Do Thái qua Biển Đỏ, ba người bạn của Đa-ni-ên trong lò lửa.
-
III. Chúa coi ta quý báu và yêu thương
- Chúa xem ta là quý báu, đáng chuộng; ta là con thân yêu của Ngài.
- Minh họa: cậu bé nhịn quà để mua lại chiếc tàu mình đã làm. Chúa chuộc ta bằng chính Con Ngài, nên ai cũng có giá trị trước mặt Chúa.
- Ma quỷ xúi ta nghĩ Chúa không thương khi gặp khó khăn; nhưng tình Chúa hơn cả tình mẹ, Ngài không bao giờ quên ta.
- Hoàn cảnh khó khăn, như biến cố mất nước, nhiều khi là cơ hội Chúa đem ta đến với Ngài.
-
IV. Được dựng nên cho vinh quang Chúa
- Chúa dựng nên ta để làm rạng danh Ngài; tội lỗi làm ta xấu danh Chúa, nhưng ơn cứu chuộc khôi phục mục đích ấy.
- Ngay việc ăn uống tầm thường cũng phải làm vì vinh hiển Chúa.
- Minh họa: người Việt giữ thanh danh gia đình dù nghèo; huống chi vinh quang của Chúa.
-
Kết luận
- Bước vào năm mới, chỉ nên sợ một điều: không sống xứng đáng với Chúa.
- Cầu nguyện thành tâm, hứa với Chúa sống yêu Ngài và vì vinh quang Ngài trong năm mới.
Bài liên quan
- 39:11
- 19:42
- 31:06
- 26:11
- 29:55
- 31:25
- 36:37
- 35:39