Đừng Lo Lắng
Bố cục bài giảng
Muốn sống với Chúa, cần học Lời Ngài bằng cả trí và lòng; khi hiểu tâm tình của Chúa và tin cậy Ngài như Cha, chúng ta được giải thoát khỏi lo lắng.
Kinh Thánh: 📖 Ma-thi-ơ 6:34 Giăng 14:6II Ti-mô-thê 3:15-17Ma-thi-ơ 6:24-34I Ti-mô-thê 6:8-9I Phi-e-rơ 5:7Rô-ma 8:32Ma-thi-ơ 5:3-10
-
Mở đầu
- Mục đích của người theo Chúa là sống đúng lẽ đạo, không chỉ biết kỹ thuật mà hiểu được tâm tình của Chúa.
- Minh họa: người chơi đàn phải thấu hồn của nhạc sĩ mới diễn tả trọn bản nhạc.
-
I. Chúa Giê-xu là đường đi, lẽ thật, sự sống
- Muốn biết Đức Chúa Trời, con đường duy nhất là đến với Chúa Giê-xu.
- Đường đi chỉ cách sống; lẽ thật không phải mẹo vặt; sự sống bao gồm thân xác, tâm hồn và linh hồn.
- Minh họa: học sinh học tủ để thi mà quên mục đích của bài học.
-
II. Học Kinh Thánh với trí và với lòng
- Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, giúp người thuộc về Ngài được trưởng thành và sẵn sàng làm việc lành.
- Ba bước: tìm hiểu bối cảnh và ý nghĩa, nhận đây là sứ điệp Chúa gửi cho mình, rồi để Lời tác động trong lòng.
- Người biết nhiều mà không sống Lời thì không hưởng được phước hạnh của Lời Chúa.
- Mỗi người sống đạo theo hoàn cảnh riêng, nhưng cùng tiêu chuẩn của Lời Chúa.
-
III. Đừng lo lắng về ngày mai
- Đọc Lời Chúa phải nắm nguyên tắc sâu bên trong, như lời dạy đừng đoán xét hay đừng lo lắng.
- Phần lớn điều ta lo chưa chắc xảy ra; lo lắng còn làm trí óc rối loạn, mất ngủ và mất bình an.
- Lo lắng cho sự sống và cho bề ngoài đều không kéo dài đời sống thêm được; đủ ăn đủ mặc là đủ.
- Lo lắng là không trao phó cho Chúa; Cha trên trời chăm sóc chúng ta.
-
Kết luận
- Hoạn nạn là nơi ta nhận ra bàn tay Chúa; sống riêng với Chúa mới thoát khỏi điều tạm bợ để đi vào điều đời đời.
- Chúa là đường, lẽ thật và sự sống; ai nắm tay Ngài sẽ đi trọn con đường đời.
Bài liên quan
- 13:42
- 14:54
- 15:16
- 14:57
- 9:55
- 53:07
- 31:17
- 41:25