Đừng Khóc
Bố cục bài giảng
Chúa có quyền trên sự chết, Ngài thương xót người đau khổ và đến thăm viếng dân Ngài, nên Ngài bảo chúng ta đừng khóc.
Kinh Thánh: 📖 Lu-ca 7:11-17 Lu-ca 7:1-10
-
Mở đầu
- Đoạn 6 Chúa dạy bằng lời, đoạn 7 Chúa tỏ quyền bằng hành động.
- Sau thầy đội, hôm nay Chúa tỏ quyền năng trên sự chết ở thành Na-in.
-
I. Vì sao chúng ta khóc
- Con người sinh ra bằng tiếng khóc; đời sống nhiều khó khăn và sợ hãi.
- Ngoài cái chết thể xác còn nhiều cái chết khác: tình cảm, lý tưởng, công việc, mục đích sống.
-
II. Chúa có quyền ban sự sống
- Bà góa mất đứa con trai duy nhất, mất cả tương lai và ý nghĩa cuộc đời.
- Chúa có quyền trên sự chết và có thể làm sống lại đời sống thuộc linh, cảm xúc và ý nghĩa của chúng ta.
- Câu chuyện gồm ba thành phần: cá nhân, gia đình và đoàn thể.
-
III. Chúa thương xót
- Thấy bà, Chúa động lòng thương, đặt tay lên quan tài và người chết sống lại.
- Thờ Chúa cách nào mà thiếu mối liên hệ cá nhân với Ngài thì vô ích.
-
IV. Hội Thánh được Chúa thăm viếng
- Mọi người sợ hãi và ngợi khen Đức Chúa Trời đã thăm viếng dân Ngài.
- Gia đình hạnh phúc và Hội Thánh thịnh vượng là nhờ Chúa hiện diện.
- Muốn được Ngài thăm viếng phải vâng phục; Hội Thánh sẽ tổ chức nhóm nhỏ để gần nhau hơn.
-
Kết luận
- Cảm tạ Chúa vì giữa mọi khó khăn chúng ta có Ngài.
- Báp-têm là lời công khai bày tỏ niềm tin và quyết sống mới, không phải phép mầu nhiệm.
Bài liên quan
- 14:45
- 13:42
- 14:56
- 14:59
- 14:51
- 14:54
- 15:12
- 15:16