Đừng Bối Rối Hãy Tin
Bố cục bài giảng
Giữa nhiều điều gây bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời và tin Chúa Giê-xu, Đường đi, Lẽ thật và Sự sống dẫn chúng ta về nhà Cha.
Kinh Thánh: 📖 Giăng 14:1-6 Giăng 13:21Giăng 13:33Giăng 13:37-38Thi-thiên 90:1-2Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4
-
Mở đầu
- Hội Thánh được Chúa dùng như ngọn đuốc, có thêm nhiều người mới tin Chúa.
- Đời sống có nhiều điều làm lòng bối rối: xã hội đảo lộn giá trị, bệnh tật, mất việc, khó khăn tài chính, rối rắm trong gia đình và Hội Thánh.
- Ba ý: đừng bối rối, hãy tin, và nhìn biết chương trình của Đức Chúa Trời.
-
I. Đừng bối rối
- Chúa khuyên các môn đồ giữa ba biến cố: một người phản bội, Thầy sắp lìa họ, và một người lãnh đạo sẽ chối Ngài.
- Ma quỷ chỉ vào được khi người ta mở lòng cho mưu kế nó.
- Sau ba năm được Chúa lo liệu, tin Chúa đi xa khiến các môn đồ lo sợ; Chúa chỉ cách thoát khỏi bối rối.
-
II. Hãy tin
- Người Do Thái dễ tin Đức Chúa Trời vì được dạy từ Luật pháp, tiên tri và Thi-thiên.
- Điều khó hơn là tin Chúa Giê-xu, Đấng sinh ra trong hoàn cảnh bình thường dù đời sống vô tội và đầy quyền năng.
- Không ai mù bằng người không chịu thấy; Chúa kêu gọi tin Cha rồi tin cả Ngài.
-
III. Nhìn biết chương trình của Đức Chúa Trời
- Chúa đi dọn chỗ trên trời; thiên đàng vinh hiển là hy vọng của người tin.
- Ngài là Đường đi, không như tấm bảng chỉ đường: ở trong Ngài thì không lạc lối.
- Ngài là Lẽ thật, khác với lẽ phải do con người nghĩ ra.
- Ngài là Sự sống, được kết hiệp như nhánh với gốc nho; đời đời của Chúa vượt trên 70, 80 năm của đời người.
-
Kết luận
- Minh họa: vợ chồng giáo sĩ phục vụ nhiều chục năm trở về không ai đón, được Thánh Linh nhắc rằng chưa về đến quê hương thật.
- Đừng bối rối, đừng sợ, hãy tin cậy Chúa.
Bài liên quan
- 18:45
- 57:37
- 33:51
- 36:27
- 52:24
- 15:16
- 9:51
- 14:34
Cùng chủ đề
- 36:42
- 1:03:20
- 25:43
- 33:00
- 25:34
- 28:45