Đức Tin Hùng Mạnh II
Bố cục bài giảng
Không tin Chúa là sống như không có Chúa; đức tin thật thay đổi cách sống và được Chúa tôn vinh.
Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 11:6Ê-sai 51:12Sáng-thế Ký 50:20Lu-ca 17:5Thi-thiên 91:14-15I Sa-mu-ên 2:30Khải-huyền 21:8
-
Mở đầu
- Điều đáng buồn là chúng ta không tin lời Chúa, như xem Ngài nói dối.
- Minh họa: đứa con không tin lời cha hứa mua đồ ăn.
-
I. Sống như không có Chúa
- Nếu không có Chúa thì sống buông thả; nếu có Chúa thì phải sống khác.
- Nhiều khi tín đồ cũng sợ hãi, yếu đuối, cư xử như không có Chúa.
- Minh họa: nhà cải chánh Luther chán nản, vợ mặc đồ đen như Chúa đã chết, và ông tỉnh ngộ.
-
II. Tin Chúa tể trị nên tha thứ được
- Mọi người làm hại ta đều do Chúa cho phép, và các thiên sứ là sứ giả của Ngài.
- Gương Giô-sép: tha thứ các anh vì thấy Chúa đã dùng việc ác để bảo toàn nhiều mạng sống.
-
III. Sống ý thức Chúa hiện diện
- Các tổ phụ đồng đi với Chúa dù không thấy Ngài bằng mắt.
- Ý thức Chúa ở cùng sẽ làm đời sống thay đổi, như dọn dẹp khi có khách quý.
-
IV. Chúa tôn vinh người có đức tin
- Người có đức tin trong Hê-bơ-rơ 11 vẫn được nhớ đến, còn những người khác bị lãng quên.
- Người hèn nhát và không tin sẽ không vào quả đời đời; hèn nhát là biết điều phải mà không dám làm.
- Chúa tôn kính ai tôn kính Ngài (I Sa-mu-ên 2:30).
-
Kết luận
- Dù đi qua đường hầm tối, hãy tin cậy Chúa thì sẽ thấy ánh sáng.
- Hoạn nạn là cơ hội để Chúa làm phép lạ lớn và tôn vinh Ngài.
Bài liên quan
- 23:39
- 54:35
- 36:09
- 27:02
- 22:53
- 50:18
- 39:07
- 39:07