Đức Tin Hùng Mạnh 01
Bố cục bài giảng
Có Đức Chúa Trời thật thì phải sống khác: tin Chúa cầm quyền thì hết sợ hãi, dễ tha thứ, và Chúa sẽ tôn vinh người dám tin Ngài.
Kinh Thánh: 📖 Hê-bơ-rơ 11:6 Sáng-thế Ký 15:6Sáng-thế Ký 50:20Thi-thiên 91:14-15I Sa-mu-ên 2:30Hê-bơ-rơ 11Khải-huyền 21:8
-
Mở đầu
- Không tin lời Chúa là điều đáng buồn, giống như con không tin lời cha hứa.
- Kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin có Ngài.
-
I. Có Đức Chúa Trời thì phải sống khác
- Không có Chúa thì đạo đức trở nên vô nghĩa, xã hội thành rừng hoang.
- Có Chúa cai quản vũ trụ và từng chi tiết đời ta thì ta không thể sống yếu đuối, sợ hãi như người không tin.
- Nhiều khi ta cư xử như không có Chúa.
-
II. Tin Chúa cầm quyền thì hết sợ và dễ tha thứ
- Minh họa: nhà cải chánh thất vọng, vợ ông mặc đồ tang nói Chúa đã chết, và ông tỉnh ngộ nhờ đó.
- Mọi người làm hại ta chỉ là sứ giả Chúa cho phép; không ai đụng đến ta nếu Chúa không cho.
- Giô-sép tha các anh vì thấy Chúa dùng việc ác để cứu nhiều người.
- Chúa hiện diện trong ta, nên ta phải sống nghiêm túc.
-
III. Chúa tôn vinh người dám tin
- Các anh hùng đức tin như Áp-ra-ham, Nô-ê, Đa-ni-ên được Chúa tôn trọng, danh họ còn đến nay.
- Hèn nhát là biết lẽ thật mà không dám sống theo, tức là không tin.
- Chúa phán: ai tôn trọng Ta thì Ta sẽ tôn trọng.
-
Khích lệ cuối cùng
- Diễn giả làm chứng Chúa đã nâng ông lên từng bước, không nhờ tài năng riêng.
- Đi qua đường hầm tối tăm vẫn tin Chúa thì Chúa sẽ đưa đến nơi sáng; tin trong hoạn nạn càng tôn vinh Chúa.
Bài liên quan
- 41:56
- 45:08
- 10:00
- 32:31
- 24:39
- 37:36
- 47:00
- 33:21
Cùng chủ đề
- 40:22
- 28:45
- 50:29
- 30:31
- 30:42
- 28:45