Đức Tin
Bố cục bài giảng
Không có đức tin thì không thể đẹp lòng Chúa; đức tin đến bởi nghe Lời Chúa, được tỏ ra khi nhận lấy và làm theo, và dẫn chúng ta chọn sự sống.
Kinh Thánh: 📖 Hê-bơ-rơ 11:6 Rô-ma 10:17Công-vụ các Sứ-đồ 10:1-6I Giăng 5:19I Giăng 2:15-17Châm-ngôn 4:20-22Giăng 21:15-22Thi-thiên 118:17Mác 5:25-34Hê-bơ-rơ 11:1Rô-ma 4:17-21Ma-thi-ơ 18:18-19Giăng 9:31Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:19-20
-
Mở đầu
- Minh họa: hai em nhỏ được gìn giữ sống sót, kể lại có Đấng áo trắng, tay có dấu đinh đến chăm sóc.
- Chúa vẫn sống và vẫn làm việc lạ lùng ngày nay.
- Kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin có Ngài và Ngài thưởng cho người tìm kiếm Ngài; Chúa đã chỉ cho ta cách có đức tin.
-
I. Đức tin đến bởi nghe Lời Chúa
- Đức tin sinh ra khi chúng ta nghe lời Đấng Christ được rao giảng.
- Người đội trưởng La Mã kính sợ Chúa được thiên sứ chỉ cho tìm người nói lời cứu rỗi cho cả nhà.
- Thế gian ở dưới quyền ma quỷ; chỉ có lời Chúa và linh hồn con người còn lại đời đời.
- Hãy dành thì giờ mỗi ngày đọc và suy gẫm lời Chúa, nửa giờ mỗi tuần chưa đủ.
-
II. Nhận lấy và làm theo Lời Chúa
- Lời Chúa phán cho chính mình, không phải cho người khác; mỗi người chịu trách nhiệm với Chúa.
- Lời Chúa chỉ tỏ quyền năng khi chúng ta hành động theo; đừng để lòng cảm động trôi đi.
- Minh họa: một thanh niên đau tim nhận lời hứa của Chúa trong Thi-thiên 118:17 và sau này làm mục sư.
- Người đàn bà bị bệnh mất huyết được lành vì đức tin bám vào Chúa.
-
III. Đức tin là sự biết chắc
- Đức tin là sự biết chắc vững vàng của điều mình trông mong, là bằng cớ của điều chưa thấy.
- Áp-ra-ham tin Đấng gọi sự không có như có, không nhìn vào thân thể già yếu mà nhìn vào lời hứa.
- Đức tin không chối bỏ thực tế, nhưng đứng vững trên lời Chúa; chúng ta cần dẹp bỏ tội lỗi cản trở sự cầu nguyện.
-
IV. Hãy chọn sự sống
- Có những biến cố đau thương ta không hiểu; nhưng Chúa dạy chúng ta có quyền chọn sự sống.
- Chọn sự sống để giữ lời Chúa và thuật lại việc Chúa làm trong đời mình.
- Bệnh tật và nỗi sợ hãi đến, nhưng đừng để chúng che khuất lời Chúa; hãy học thuộc lời Ngài.
-
Kết luận
- Chúa là sự sống và là đồn lũy của chúng ta, không có gì chia cách chúng ta khỏi tình yêu Ngài.
- Hãy tiếp nhận Lời Chúa, giữ lời Ngài, và chọn sống cho Ngài.
Bài liên quan
- 33:30
- 28:26
- 41:50
- 19:56
- 36:39
- 36:19
- 31:41
- 39:08