Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta
Bố cục bài giảng
Hạnh phúc trọn vẹn chỉ có khi Đức Chúa Trời, Đấng Em-ma-nu-ên, được tha tội và ngự trong linh hồn được dựng nên theo hình Ngài.
Kinh Thánh: 📖 Ma-thi-ơ 1:21-23 Giăng 10:10Thi-thiên 23Thi-thiên 63:5Sáng-thế Ký 1:26Ê-sai 1:18Khải-huyền 3:20
-
Mở đầu: Hạnh phúc là gì?
- Giáng Sinh là lễ kỷ niệm Đức Chúa Trời làm người, chịu chết để ta được tha thứ và có sự sống dư dật.
- Hai câu hỏi lớn của đời người: hạnh phúc là gì, và làm sao được hạnh phúc.
- Thi-thiên 23: hạnh phúc là sự mãn nguyện và bình an trọn vẹn vì Chúa ở cùng.
-
I. Linh hồn được dựng nên theo hình Chúa
- Minh họa: bao tai, bao tay chỉ vừa với đúng bộ phận được làm theo hình nó.
- Kỳ diệu thứ nhất: Đức Chúa Trời vô hình, vô hạn, vẫn ngự được trong linh hồn nhỏ bé.
- Minh họa: tiếng nói vô hình khắp nơi nhưng được ghi lại trong chiếc máy nhỏ.
-
II. Chỉ Chúa mới làm linh hồn mãn nguyện
- Minh họa: viên kim cương, tiền bạc, nhà cửa không lấp đầy được chiếc bao tay.
- Của cải không làm linh hồn thỏa mãn; chỉ khi Chúa ngự vào, ta mới hạnh phúc trọn vẹn.
-
III. Tội lỗi là trở ngại, huyết Chúa rửa sạch
- Chúa thánh khiết không thể ngự trong tâm hồn tội lỗi.
- Minh họa: mùi hôi của con chồn hôi khiến người ta không thể sống chung.
- Chúa chết trên thập tự giá, huyết Ngài rửa sạch mọi tội và Ngài sống lại ban đời sống mới.
-
Lời mời và cầu nguyện
- Chúa đứng ngoài cửa lòng mà gõ; ai mở ra, Ngài sẽ vào và ban bình an trọn vẹn.
- Diễn giả hướng dẫn cả Hội Thánh cầu nguyện xưng tội và mời Chúa ngự vào lòng.
Bài liên quan
- 42:29
- 14:56
- 14:59
- 14:54
- 14:49
- 15:14
- 29:53
- 15:02