Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta
Bố cục bài giảng
Em-ma-nu-ên nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta: Ngài hiện diện bằng xương thịt, nên ta không cô đơn, không đối phó một mình và không sợ tà linh.
-
Mở đầu
- Lời chúc mừng Giáng Sinh và năm mới.
- Ma-thi-ơ trích lời tiên tri Ê-sai để giải thích sự giáng sinh lạ lùng của Chúa Giê-xu.
-
I. Đức Chúa Trời hiện diện bằng xương bằng thịt
- Trước đây ý niệm về Đức Chúa Trời còn trừu tượng; ngay cả người Do Thái cũng hiểu Ngài còn phiến diện.
- Khi Chúa Giê-xu giáng sinh, Ngôi Lời trở nên xác thịt; biết Chúa Giê-xu là biết Đức Chúa Trời.
-
II. Chúng ta không còn cô đơn
- Có người tin Chúa dựng nên mọi sự rồi bỏ đi; thật ra Ngài luôn gần gũi, nhưng tội lỗi cách ly ta với Ngài.
- Minh họa: người thợ làm đồng hồ rồi bỏ đi.
- Chúa giáng sinh để ta cảm nhận tình yêu Ngài; ai mở lòng mời Chúa vào đời sống thì lòng được ấm lại.
-
III. Không còn đối phó thử thách một mình
- Ai cũng có áp lực: người nghèo, người giàu, người về hưu, gia đình, con cháu.
- Chúa hứa giúp đỡ nên ta cùng Ngài đối đầu mọi nghịch cảnh, kể cả sự chết.
- Hạnh phúc là vượt qua nghịch cảnh chứ không phải vắng bóng nghịch cảnh.
-
IV. Không sợ quyền lực tà linh
- Quyền lực tối tăm của Sa-tan và quỷ sứ là có thật; đầu phục chúng là làm nô lệ chúng.
- Chúa ở trong ta mạnh hơn kẻ ở trong thế gian; hãy thuận phục Chúa và chống cự ma quỷ.
-
Kết luận
- Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta nghĩa là Ngài hiện diện, ta không cô đơn, không đối phó một mình và không sợ tà linh.
Bài liên quan
- 14:45
- 14:56
- 14:51
- 15:44
- 14:56
- 14:49
- 14:24
- 29:53