Đức Chúa Trời Hay Thế Gian
Bố cục bài giảng
Mọi chọn lựa của đời sống đều xuất phát từ tình yêu dành cho Chúa hay cho thế gian; hãy yêu Chúa và làm theo ý muốn Ngài.
Kinh Thánh: 📖 I Giăng 2:15-17 Giăng 3:16Ê-phê-sô 6:12Ê-phê-sô 2:2Giăng 15:18Thi-thiên 100:3I Giăng 1:5Phục-truyền Luật-lệ Ký 10:12Ma-thi-ơ 6:24Ga-la-ti 5:19-21Sáng-thế Ký 3:6Lu-ca 4:3-9
-
Mở đầu
- Mùa Tạ ơn nhắc anh em nhìn lại những ơn lành Chúa ban: gia đình, thế hệ con cái lớn lên trong Chúa.
- Đừng quên tạ ơn Chúa mỗi ngày vì người thân còn ở bên mình.
- Minh họa: người mê chơi golf cho thấy điều mình yêu sẽ quyết định cách mình chọn lựa và sống.
-
Dẫn nhập: Chúa hay thế gian
- Mọi tình yêu và mọi chọn lựa, từ bộ đồ đến nghề nghiệp và người bạn đời, quy về hai điều: Chúa hoặc thế gian.
- Về thuộc linh chỉ có hai tình trạng: yêu Chúa hoặc không yêu Chúa; không có tình trạng lưng chừng.
-
I. Mạng lệnh: chớ yêu thế gian
- Thế gian ở đây không phải thiên nhiên Chúa dựng nên, cũng không phải con người mà Chúa yêu thương.
- Đó là hệ thống tâm linh vô hình do Sa-tan điều khiển để chống nghịch Đức Chúa Trời.
- Yêu thế gian là đặt tâm trí vào nó, xem nó là điều tốt đẹp để đeo đuổi, và sẵn sàng hy sinh mọi điều khác vì nó.
-
II. Vì yêu thế gian thì mất tình yêu Chúa
- Ai yêu thế gian thì tình yêu Đức Chúa Cha không ở trong người ấy; Chúa là Đấng dựng nên và cứu chuộc chúng ta.
- Mất tình yêu Chúa là mất sự sáng, tiêu chuẩn sống và mất tất cả; mọi việc làm chỉ còn là số không.
- Minh họa: em bé trong trại gia đình chỉ muốn về nhà vì ở đó có người yêu mình và mình yêu.
- Không ai làm tôi hai chủ được.
-
III. Vì bản chất những điều thế gian ban cho
- Sự mê tham của xác thịt: biến nhu cầu chính đáng thành dục vọng tội lỗi, như ăn uống, nghỉ ngơi, giải trí.
- Sự mê tham của mắt: điều mình nhìn đưa tư tưởng xấu vào lòng, như quảng cáo và phim ảnh.
- Sự kiêu ngạo của đời: không chấp nhận vị trí Chúa ban, cứ muốn hơn người khác.
- Minh họa: người ngắm kính thiên văn quên mở nắp, và quả rocket đặt trên tivi.
-
IV. Vì thế gian đang qua đi
- Thế gian và sự tham dục của nó đang qua đi, đang tự hủy diệt vì không còn yêu Chúa.
- Ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.
- Người yêu thế gian đang dần hủy hoại đời sống mình và sẽ hư mất.
-
Kết luận
- Mỗi người tự hỏi mình có yêu Chúa không.
- Tình yêu ấy được bày tỏ bằng việc làm theo ý muốn Chúa.
Bài liên quan
- 47:19
- 48:21
- 55:35
- 42:08
- 1:06:20
- 57:47
- 24:37
- 55:03