Đức Chúa Trời Đoái Xem
Bố cục bài giảng
Dù con người đối xử bất công, Đức Chúa Trời vẫn nghe, biết và thấy nỗi khổ của người bị áp bức, như Ngài đã đoái xem Ha-ga.
Kinh Thánh: 📖 Sáng-thế Ký 16:1-16 Sáng-thế Ký 12:16
-
Mở đầu
- Diễn giả đọc Sáng-thế Ký 16:1-16 về thân phận một người phụ nữ kém may mắn và ơn Chúa dành cho nàng.
-
I. Thân phận của Ha-ga
- Ha-ga là nữ tì người Ai Cập, có lẽ được vua tặng cho Áp-ra-ham khi ở Ai Cập.
- Sa-rai và Áp-ra-ham tự quyết định mà không cầu hỏi Chúa, cũng không hỏi ý Ha-ga; nàng không có quyền lựa chọn.
- Sự chung sống này do người quyền thế sắp đặt và ép buộc, không do tình yêu.
-
II. Bị hành hạ và chạy trốn
- Khi mang thai, Ha-ga tỏ thái độ khiếm nhã với bà chủ; Áp-ra-ham không bênh vực nàng.
- Bị Sa-rai đối xử cay nghiệt, nàng bỏ trốn về hướng Ai Cập, giữa đồng hoang.
-
III. Chúa thấy và hứa ban phước
- Thiên sứ gặp nàng bên suối, khuyên nàng trở về và hứa dòng dõi nàng đông đúc.
- Nàng đặt tên Chúa là Đấng thấy tôi, vì biết Chúa nghe và thấy nỗi khổ của mình.
-
Áp dụng và kết luận
- Dù bị coi thường, chúng ta vẫn được Đức Chúa Trời quan tâm.
- Ngày nay vẫn còn phụ nữ bị lạm dụng và ức hiếp; mỗi người hãy làm điều có thể để giảm bớt bất công.
- Đức Chúa Trời là Cha Thiên Thượng có chương trình tuyệt diệu cho đời sống mỗi người.
Bài liên quan
- 15:16
- 10:17
- 9:58
- 14:45
- 9:51
- 14:54
- 9:55
- 15:18