Đức Chúa Trời Ban Phước
Bố cục bài giảng
Đức Chúa Trời muốn ban phước cho con cái Ngài, nên hãy nhìn đời sống bằng mặt phước, tạ ơn Chúa và cầu xin phước của Ngài trong mọi việc.
Kinh Thánh: 📖 Sáng-thế Ký 1:26-28 Giăng 3:16Ga-la-ti 3:13Gióp 23:10Thi-thiên 66:10Giê-rê-mi 9:23-24Công-vụ các Sứ-đồ 17:28Lu-ca 3:38
-
I. Ý định đầu tiên của Chúa là ban phước
- Vừa dựng nên loài người, việc đầu tiên Chúa làm là ban phước.
- Chúng ta là con và dòng dõi của Ngài, mang sự sống và hình ảnh Ngài.
- Tội lỗi đem sự rủa sả đến, nhưng Chúa Giê-xu chết trên thập tự để gánh sự rủa sả và phục hồi phước cho chúng ta.
-
II. Đừng nhìn mặt trái của tấm thảm
- Ma quỷ muốn chúng ta không thấy mình đang được phước.
- Minh họa: cậu bé vô gia cư được nhận vào cung nhưng vẫn sống như đứa mồ côi.
- Minh họa: tấm thảm lật mặt trái thì rối ren, mặt phải mới là kiệt tác; khó khăn là phần nền cho công việc của Chúa.
- Như vàng bạc qua lửa luyện, thử thách giúp đời sống quý hơn; hãy tạ ơn Chúa mỗi ngày.
-
III. Cần phước của Chúa trong mọi việc
- Chúa ban phước trước rồi mới chỉ định đồ ăn, cho thấy phước quý hơn mọi thứ.
- Mọi công việc và dự định của Hội Thánh phải cầu xin Chúa ban phước, vì tài năng và tiền bạc không đủ.
- Muốn được phước: cầu nguyện, suy gẫm và vâng giữ Lời Chúa, nhờ cậy Chúa chứ không nhờ cậy chính mình.
Bài liên quan
- 43:40
- 14:54
- 14:57
- 14:56
- 9:34
- 14:56
- 14:47
- 14:58