Đùa Giỡn Với Tình Yêu
Bố cục bài giảng
Gọi Chúa là Chúa mà không vâng lời là đùa giỡn với tình yêu; Ngài cần mối liên hệ yêu thương thật.
Kinh Thánh: 📖 Ma-thi-ơ 7:21-23 Lu-ca 6:46Ma-thi-ơ 25:1-13Ma-thi-ơ 10:32Giăng 3II Ti-mô-thê 2:19A-mốt 3:2Sáng-thế Ký 4:17Ga-la-ti 4:9Giăng 10:14Thi-thiên 23
-
Mở đầu
- Đọc Ma-thi-ơ 7:21-23.
- Hội Thánh chỉ hiệp một khi mọi người thật lòng yêu Chúa Giê-xu hết lòng, hết trí, hết linh hồn, hết sức.
- Tại sao gọi Chúa là Chúa, là sự sáng, là sự sống mà không vâng lời, không theo, không yêu Ngài?
-
I. Điều kiện vào nước thiên đàng
- Ngày đoán xét ai cũng đứng trước Đấng Christ; điều kiện là làm theo ý muốn Cha, không phải chỉ kêu Lạy Chúa.
- Minh họa: mười người nữ đồng trinh; năm người không chuẩn bị bị đóng ngoài cửa dù cũng đến dự tiệc.
- Vâng lời Chúa là điều kiện; con đường duy nhất là Chúa Giê-xu, không phải tôn giáo hay cảm xúc.
- Ta không được cứu bởi việc làm, nhưng tình yêu Đấng Christ khiến ta muốn và làm theo ý Ngài.
-
II. Lời nài xin của người dựa vào tôn giáo
- Nhiều người dựa vào việc đã làm trong danh Chúa, đạo đức, phép báp-têm, tư cách hội viên.
- Người ấy sẽ thất vọng đời đời vì tin hình thức tôn giáo là đủ.
- Cần được tái sanh: tiếp nhận Chúa và để Ngài làm nên người mới; nhắc câu chuyện Ni-cô-đem.
-
III. Lời phán công khai: Ta chẳng biết các ngươi
- Ai xưng nhận Chúa trước mặt người ta thì Ngài sẽ xưng nhận trước mặt Cha.
- Chữ biết trong Kinh Thánh chỉ mối liên hệ yêu thương thân mật, như vợ chồng; không phải biết như công thức toán.
- Hội Thánh là nàng dâu và Chúa là chàng rể; đạo Cơ Đốc là mối liên hệ yêu thương cá nhân với Chúa Giê-xu.
-
Kết luận
- Hãy nhớ lại mối tình ban đầu; đừng đùa giỡn với tình yêu, nhất là tình yêu với Chúa.
- Minh họa: nghệ sĩ đọc Thi-thiên 23 hay nhưng cụ già mới thật biết Đấng chăn giữ mình.
- Kêu gọi xét lại niềm tin và tình yêu đối với Chúa.
Bài liên quan
- 40:00
- 36:07
- 32:47
- 46:03
- 30:48
- 56:45
- 39:28
- 33:21