Đứa Con Bất Nghĩa
Bố cục bài giảng
Cả hai người con trong dụ ngôn đều bất nghĩa vì sống cho mình; chỉ tấm lòng yêu thương, tha thứ của người cha mới đưa con người trở về nhà.
Kinh Thánh: 📖 Lu-ca 15:11-32 Lu-ca 12:16-21Sáng-thế Ký 4:1-8Các Quan Xét 14:1Ma-thi-ơ 6:33Ê-sai 64:6
-
Mở đầu
- Thường ta nghe về đứa con hoang đàng; hôm nay học về cả hai đứa con bất nghĩa và tấm lòng người cha.
- Chúa dùng dụ ngôn đời thường để ta hiểu nỗi lòng của Ngài.
- Cầu xin Thánh Linh mở lòng trí hiểu lời Chúa.
-
I. Đứa con bất nghĩa thứ nhất
- Ở trong nhà cha mà chỉ nghĩ đến phần mình, coi cha như đã chết khi đòi chia gia tài.
- Chúa ban cho ta sự sống, sức lực, tài năng nhưng ta dùng để sống theo ý riêng, như Ca-in và người nông gia hà tiện.
- Cha không nhu nhược; Ngài ban tự do chọn lựa để con tự học bài học của mình.
- Minh họa: Sam-sôn quay lưng với ý Chúa nên càng ngày càng đi xuống; các dân tộc bỏ Chúa cũng vậy.
- Đứa con tiêu sạch gia tài, đi chăn heo, nhận biết sai lầm, quyết định quay về, không tự hủy mình.
-
II. Tấm lòng người cha nhân ái
- Người cha ngày ngày mong ngóng, thấy con từ xa liền chạy ra ôm hôn.
- Cha cho tắm rửa, mặc áo đẹp, mang giày, đeo nhẫn: phục hồi địa vị làm con.
- Chúa yêu thương chúng ta dù ta từng xa cách Ngài; trở về là quyết định đúng đắn và mạnh dạn.
-
III. Đứa con bất nghĩa thứ nhì
- Người anh làm đủ bổn phận nhưng thiếu yêu thương, thiếu tha thứ, chỉ nghĩ đến quyền lợi và danh vọng.
- Trong Hội Thánh, thái độ này gây chia rẽ, tự cho mình công bình hơn người khác.
- Sự công bình riêng của ta như áo nhớp trước mặt Chúa; Ngài là Đức Chúa Trời của cơ hội thứ hai (Môi-se, Đa-vít).
-
Kết luận và áp dụng
- Nâng đỡ nhau với tinh thần khiêm nhường, yêu thương, không xét đoán.
- Hội Thánh được kêu gọi đem người xa Chúa trở về nhà Cha.
- Cầu nguyện xin Chúa giữ ta khỏi cả hai con đường bất nghĩa.
Bài liên quan
- 29:42
- 41:51