Đưa Chúa Vào Đời
Bố cục bài giảng
Mùa Giáng Sinh, hãy học nơi trinh nữ Ma-ri ba tâm tình: quên mình, vâng phục và hiến dâng để đưa Chúa vào đời.
-
Mở đầu
- Bước vào mùa Giáng Sinh, nhắc đến Ma-ri là người Chúa dùng để đưa Chúa Cứu Thế vào đời.
- Cần tôn trọng Ma-ri mà không tôn thờ; chúng ta cũng được kêu gọi đưa Chúa vào đời hôm nay.
-
I. Tâm tình quên mình
- Ma-ri là trinh nữ nghèo ở Na-xa-rét, thuộc dòng vua Đa-vít, đã đính hôn với Giô-sép.
- Khi chấp nhận thụ thai, Ma-ri có thể mất hạnh phúc hôn nhân, bị tổn thương danh dự và đối diện nguy hiểm đến tính mạng.
- Tuy vậy bà đặt mình trong tay Chúa; chúng ta cũng đôi khi phải hy sinh và chịu hiểu lầm vì Chúa, theo gương Đấng đã từ bỏ chính mình.
-
II. Tâm tình vâng phục
- Ma-ri nhận mình là tôi tớ của Chúa và vâng phục trọn vẹn: xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền.
- Lý luận Ma-ri là mẹ Đức Chúa Trời nhầm lẫn giữa nhân tính và thần tính của Chúa Jêsus; chính Ma-ri tự nhận là tôi tớ.
- Bà vâng dù chưa hiểu hết huyền nhiệm; ở Ca-na, bà dặn: Người biểu chi, hãy làm theo cả.
- Chúng ta vâng phục vì biết Đấng mình vâng là ai.
-
III. Tâm tình hiến dâng
- Ma-ri dâng cả thân thể, tương lai và đời sống để đưa Chúa vào đời, với lòng hân hoan ngợi khen.
- Của lễ dâng cách miễn cưỡng không đẹp lòng Chúa; dâng lên bằng niềm vui.
- Đời dâng cho Chúa là đời có phước: Ma-ri biết muôn đời sẽ khen bà là có phước.
- Minh họa: người hành khất chỉ dâng một hạt thóc cho nhà vua, về nhà thấy thành hạt vàng, tiếc đã không dâng hết.
-
Kết luận
- Mong mỗi người trong mùa Giáng Sinh này sống quên mình, vâng phục và hiến dâng để giới thiệu Chúa cho người quanh mình.
- Những gì dâng cho Chúa còn lại đến đời đời.
Bài liên quan
- 40:58
- 32:14
- 24:40
- 47:22
- 25:03
- 53:42
- 21:08
- 33:10